Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ

Việt Hùng |

Vì không có tiền lương, 4 người gia đình chị Nguyễn Thu Phương phải ở trong phòng trọ rộng 15 m2. Tết cả nhà nữ công nhân môi trường cũng không được về quê, đứa con bị tự kỷ không có tiền chữa trị.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 1.

Chiều 30/6, nhóm Thiện nguyện HẠT VỪNG và Soha trong đó có nhà báo Bùi Ngọc Hải, Trần Mai Anh, Trương Anh Ngọc, Hoàng Anh Tú và đạo diễn Việt Tú tổ chức trao tiền quyên góp cho 64 công nhân trong số 300 công nhân môi trường bị công ty Minh Quân nợ lương. Mỗi người sẽ nhận được số tiền 5,9 triệu đồng.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thu Phương, công nhân tổ Trung Văn chưa đến lượt được trao tiền quyên góp nhưng trước sự động viên, quan tâm của mọi người, chị đã không cầm được nước mắt. Vốn là cử nhân Triết học, từng là nhân viên văn phòng nhưng chị đã phải nghỉ làm đi quét rác, giao hàng để có thời gian chăm con bị tự kỷ nhẹ.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 3.

Lương của chị vốn ở mức 6 triệu đồng. Lương của chồng chị khoảng 10 triệu đồng. Chị phải co kéo lắm mới đủ cho gia đình 4 người. Nhưng 6 tháng liền chị bị công ty nợ lương, chị còn không có tiền về quê ăn Tết. Việc học để giảm nhẹ triệu chứng tự kỷ của con chị cũng phải dừng lại. Cả nhà ở căn phòng trọ chỉ 15 m2 sống qua ngày.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 4.

Chị Minh Uyên, người từng xuất hiện trên báo chí để phản ánh tình trạng nợ lương cho biết mấy ngày nay, nhiều người hảo tâm đã tìm đến tận nhà giúp đỡ. Mẹ chị đã hiểu ra, không mắng chửi nữa mà thương chị hơn. Bữa cơm gia đình được cải thiện và chị không còn lo thiếu tiền đóng học cho con.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Đăng, người nhiều năm giấu việc bị gãy chân để đi làm, cảm thấy rất hạnh phúc khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Đặc biệt, công ty mới đã tạo điều kiện để ông tiếp tục làm việc. Do mắt kém, ông phải cúi sát người mới có thể ký được tên.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Hoa, 51 tuổi, cho biết do bị nợ lương quá lâu, bà phải chuyển nhà trọ giá 1,4 triệu đồng một tháng xuống nhà trọ giá 500 nghìn đồng một tháng, chỉ đủ rộng để kê một cái giường. Hàng ngày, bà nhặt ve chai kiếm tiền ăn. Khi quá túng thiếu, bà đi vay anh em công nhân nhưng ai cũng khó khăn nên chỉ vay được vài trăm nghìn đồng. Có lần, bà đến công ty Minh Quân đòi nợ nhưng cửa phòng đóng chặt, cán bộ không ai ra tiếp.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 7.

Người vui mừng nhất là chị Nguyễn Thị Phương (bên phải, tổ trưởng tổ Cầu Diễn và Tây Mỗ). Trong những ngày công ty nợ lương, chị cũng không được trả tiền mà phải trả lời rất nhiều câu hỏi của công nhân. Đôi khi vì quá sốt ruột, mọi người cũng cáu gắt với chị. Vì vậy, ngày được công ty Minh Quân trả tiền sẽ là ngày chị trút được gánh nặng.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 8.

Trước đó, nhóm Thiện nguyện HẠT VỪNG và Soha đã xác minh danh sách bằng cách làm việc với các tổ trưởng, dựa vào bảng nợ lương của công ty Minh Quân. Nhóm từ thiện xác thực giấy tờ tuỳ thân để đảm bảo trao đúng người.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 9.

Nhà báo Trần Mai Anh, một trong những người đứng lên quyên góp, cho biết: “Những người công nhân môi trường đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để làm việc kiếm sống. Họ đã chấp nhận một công việc vất vả, độc hại nhưng lại không được bảo vệ bằng hợp đồng lao động và còn không được trả lương. Dẫu vậy, họ vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn cố gắng với niềm tin một ngày sẽ được trả lại số tiền ấy.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 10.

Sự nỗ lực của họ khiến tôi cảm động và tôi muốn đứng lên giúp đỡ những người công nhân. Số tiền trao tặng ngày hôm nay sẽ giúp họ phần nào giải quyết khó khăn trước mắt. Còn điều mong mỏi lớn nhất của tôi là công ty Minh Quân sẽ giữ lời hứa và trả lại khoản lương đã nợ của người lao động”.

Giọt nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương khi được trao quà hỗ trợ - Ảnh 11.

Tính đến trưa ngày 30/6, số tiền quyên góp được đã lên đến 1,64 tỷ đồng. Ngày mai, nhóm Thiện nguyện HẠT VỪNG và Soha gồm các nhà báo Bùi Ngọc Hải, Trần Mai Anh, Việt Tú, Trương Anh Ngọc sẽ tiếp tục trao tiền ủng hộ cho các công nhân còn lại.

Quý độc giả gần xa, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm nếu đồng cảm, muốn ủng hộ đến những gia đình công nhân khốn khó này có thể thông qua Soha.vn theo thông tin sau:

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghĩ rõ: Ủng hộ công nhân bị nợ lương

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn , số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người phụ trách: Phạm Đình Mạnh . SĐT: 0974.974.104.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại