Con trai 4 tuổi đột nhiên không thể đi lại được sau một lần lên cơn sốt

Thủy Linh |

Bà mẹ không ngờ rằng cậu con trai 4 tuổi của mình lại mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng sau khi lên cơn sốt.

Sau một trận sốt, cậu bé Joel, 4 tuổi đã cảm thấy bị đau nhức ở chân. Vivian Soh, 39 tuổi, là mẹ của bé Joel đã kể lại các triệu chứng bệnh của con:

“Cậu con trai Joel của tôi năm nay 4 tuổi. Thằng bé là một đứa trẻ dễ gần và năng động, cực kỳ thân thiện và nói rất nhiều! Lâu nay thằng bé rất khỏe mạnh và hiếm khi bị ốm.

Tôi cho rằng đó là nhờ việc tôi cho thằng bé bú sữa mẹ đến khi thằng bé 4 tuổi, chẳng những vậy, thằng bé cũng rất thích ăn trái cây và rau củ tươi.

Vào một ngày thứ tư của vài tuần trước, Joel bị ho. Thằng bé lên cơn sốt vào buổi tối hôm đó. Thằng bé ngủ li bì và gần như không ăn uống được gì cả.

Tối thứ năm, Joel sốt tới 39,2 độ C. Cơn sốt chẳng hề thuyên giảm thậm chí sau khi tôi cho con uống một liều paracetamol. Tôi lau người cho thằng bé cả đêm, hy vọng hạ được cơn sốt của con.

Ngày hôm sau, thằng bé vẫn không ăn được gì ngoài vài quả táo. Và tạ ơn trời, chúng tôi vẫn có thể duy trì lượng nước trong cơ thể thằng bé bằng vài viên nước đá. Thằng bé cũng bị nôn, cho dù chỉ nôn ra chất lỏng bởi thằng bé không ăn uống được gì nhiều.

Cuối cùng, vào ngày thứ bảy, cơn sốt của con cuối cùng cũng hạ dần, nên chúng tôi tưởng rằng con đã hết sốt. Nhưng thằng bé vẫn ngủ li bì và bắt đầu nổi ban đỏ vào tối thứ bảy.

Tôi từng tìm hiểu được rằng cơ thể bị phát ban sau cơn sốt là hiện tượng bình thường, vậy nên tôi cho rằng đó chỉ là “hội chứng đỏ má” – một dạng nhiễm trùng thể nhẹ xuất hiện sau cơn sốt và thường biến mất hoàn toàn sau một vài tuần.

Nhưng đến ngày chủ nhật, sau khi ngủ trưa, Joel bò ra khỏi phòng và nói rằng con thấy đau ở hai bắp chân. Sau khi nghỉ ngơi một chút, thằng bé đi lại bình thường được.

Sáng thứ hai, Joel thức dậy và lại kêu đau ở hai bắp chân. Dù không khóc, thằng bé hoàn toàn không thể di chuyển được và cũng chẳng thể đi lại hoặc đứng thẳng.

Khi chúng tôi chạm vào bắp chân của con, Joel rùng mình vì đau. Tôi hoàn toàn bối rối, nhưng không hề hoảng loạn. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để giúp duy trì sự bình tĩnh của Joel.

Tôi chẳng suy đoán đến mối quan hệ giữa cơn đau ở bắp chân và lần con phát sốt vào tuần trước.

Con trai 4 tuổi đột nhiên không thể đi lại được sau một lần lên cơn sốt - Ảnh 1.

Cậu bé cảm nhận được cơn đau dữ dội ở chân và sau đó không thể đi lại được.

Khi tôi đưa Joel đến khám bác sỹ khoa nhi, bác sỹ cho biết đó là triệu chứng của sốt virus. Bác sỹ rất bình tĩnh và khẳng định với chúng tôi rằng thằng bé sẽ hồi phục và chạy nhảy trong vài ngày tới.

Nhưng vị bác sỹ đó cũng nhắc nhở rằng nếu Joel không thể đi lại sau vài ngày tới, chúng tôi phải đưa thằng bé quay lại phòng khám để thử máu. Bác sỹ kê cho chúng tôi vài liều thuốc paracetamol, nhưng Joel không cần dùng đến số thuốc đó bởi thằng bé không còn thấy quá khó chịu.

Chiều thứ ba, Joel đột nhiên nói với chúng tôi rằng một bên bắp chân không còn đau nữa và rằng con có thể đứng bằng một chân. Vài giờ sau đó, thằng bé muốn ra khỏi xe đẩy vì muốn đi lại cùng em gái. Bé rất vui và nói rằng đã hồi phục hoàn toàn.

Cả hai chân không còn đau. Ban đầu, Joel đi khập khiễng một lúc khi tìm lại cảm giác đi lại, nhưng không lâu sau đó, thằng bé chạy nhảy và đứng lên ngồi xuống bình thường.

Con trai 4 tuổi đột nhiên không thể đi lại được sau một lần lên cơn sốt - Ảnh 2.

Bệnh lý của Joel có triệu chứng rất nguy kịch và đáng sợ, nhưng thường biến mất sau vài ngày.

Tôi tìm thêm thông tin trên Google về phản ứng phụ của tình trạng nhiễm khuẩn, và hiểu rằng đó có thể là một căn bệnh tên viêm cơ (myositis), khi mà tình trạng viêm nhiễm có thể phá hủy các sợi cơ. Khi bị viêm nhiễm làm suy yếu, các cơ không thể co lại. Triệu chứng có thể rất nguy kịch và đáng sợ, nhưng thường biến mất sau vài ngày.

Trẻ nhỏ có thể mắc phải bệnh viêm cơ lành tính (benign acute childhood myositis), đặc biệt là sau khi bị cảm cúm hoặc do nhiễm khuẩn đường hô hấp. Trẻ bị bệnh này không cần tiếp nhận điều trị đặc biệt mà chỉ cần dùng vài liều thuốc giảm đau. Trẻ sẽ dần hồi phục sau một vài ngày.

Lần con ốm này đã dạy tôi một vài điều khi làm cha mẹ. Thứ nhất, đừng bao giờ nghi ngờ con trẻ nếu con kêu đau hoặc khó chịu. Thứ hai, luôn giữ bình tĩnh và không phản ứng thái quá.

Cuối cùng, dạy trẻ giữ vệ sinh đúng cách. Yêu cầu trẻ che miệng khi ho hoặc hắt hơi và rửa tay thường xuyên để ngăn chặn sữ lây nhiễm bệnh. Tôi rất mừng vì con virus đó không lan sang đứa em gái 1 tuổi của thằng bé!”

Nguồn: parents

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại