*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều người nghe tôi nói bán chiếc ô tô mới mua hơn một năm đều bảo tiếc. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, đôi khi giữ lại một món đồ lại khiến cuộc sống mệt mỏi hơn cả việc không có nó.
Thậm chí chồng tôi còn chưa từng hỏi ông bà: "Bố mẹ đã ăn cơm chưa?", thế nên mẹ lại quay ra trách móc tôi.
Căn hộ này vợ chồng tôi mới mua năm ngoái với giá 6 tỷ đồng.
Trong bữa cơm, mọi người ríu rít hỏi han, khen chiếc xe đẹp, chúc vợ chồng Trung làm ăn phát đạt. Riêng tôi, nhìn con rể cười nói vui vẻ mà trong lòng cứ nặng như đá đè.
Cách đây mấy hôm, tôi nhận được tin vợ chồng con gái thứ 2 đang lục đục, con rể đã bỏ ra ngoài ở riêng.
Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của con rể, tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành.
Sau bữa cơm, bố mẹ vợ gọi vợ chồng tôi ra và nói: "Bố mẹ biết các con đang chuẩn bị mua nhà. Hai ông bà bàn bạc với nhau rồi, muốn hỗ trợ các con 2 tỷ đồng".
Những ngày nhà con gái, sáng nào tôi cũng dậy sớm uống trà và phát hiện ra một chuyện.
Những gì hiện ra trước mắt khiến tôi áy náy vô cùng.
Tôi bủn rủn cả tay chân, vội vàng mở phần lịch sử giao dịch trong máy chồng.
Lúc đang tháo mặt nạ điều hòa để kiểm tra, tôi giật mình khi nghe thấy giọng con gái vang lên phía sau.
Khi nhà có việc, tôi thường hỏi ý kiến rể trưởng trước, hoặc có lần không cần nghe thêm ý kiến của rể thứ.