Con gái làm toán 800 - 700 = 900, bố chán quá ra giữa đường nằm khóc lóc ăn vạ cho công an bắt

ĐỨC 2 XÍCH |

Theo đó, anh này đã không thể chịu nổi và bỏ ra khỏi nhà khi con gái mình không tính được phép tính đơn giản.

Ngày 8/9, tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), một người đàn ông trung niên nằm bất động giữa đường xe cộ đông đúc khiến cho các phương tiện đi qua phải né tránh, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Nhiều người cho rằng người đàn ông này gặp vấn đề về sức khỏe hoặc muốn tự tử. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt để xử lý vụ việc. Khi hỏi chuyện, người đàn ông này bật khóc cho biết về sự bất lực của mình khi dạy con gái làm toán.

Con gái làm toán 800 - 700 = 900, bố chán quá ra giữa đường nằm khóc lóc ăn vạ cho công an bắt - Ảnh 1.

Khi cảnh sát đến, anh này vẫn không thể ngừng khóc và yêu cầu cảnh sát bắt anh - "Con tôi lấy 800 trừ đi 700, rồi nó bảo kết quả bằng 900. Tôi không muốn dạy nó học nữa".

Dạy thế nào con cũng không hiểu nên ông bố này giận dỗi bỏ đi.

Cảnh sát sau đó đã đưa người đàn ông này lên vệ đường và an ủi rằng hãy bình tĩnh về nhà đi. Cảnh sát cho biết trong trường hợp này, họ cũng bối rối không biết phải xử phạt ông ta như thế nào cho đúng.

Con gái làm toán 800 - 700 = 900, bố chán quá ra giữa đường nằm khóc lóc ăn vạ cho công an bắt - Ảnh 2.

"Tôi đề nghị anh ấy nên đi khám tại phòng khám trầm cảm", một người bình luận trên Weibo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại