Cô gái bỏ nhà đi vì bị gia đình ép cưới, tình cảnh lúc tìm thấy gây sốc

Đinh Kim |

Không muốn kết hôn cùng người đàn ông mình không yêu, cô gái bỏ nhà đi khi ngày cưới cận kề, tới 4 năm sau mới đoàn tụ cùng gia đình.

Theo Sohu, cách đây 4 năm, cô Lỗ ở Hồ Bắc (Trung Quốc) nghe theo sự sắp xếp của gia đình đính hôn với một người đàn ông cùng làng. Gặp mặt một vài lần sau khi đính hôn, cô cảm thấy không có tình cảm với đối phương nên quyết định hủy hôn.

Để thể hiện sự quyết tâm của mình, cô Lỗ không chịu nói chuyện với bố mẹ, muốn dùng phương pháp chiến tranh lạnh để khiến gia đình thay đổi quyết định. Tuy nhiên, bố mẹ cô vẫn rất cứng rắn, tìm đủ cách để thuyết phục con gái đến hôn sự đã ấn định.

Đối mặt với sự cưỡng ép của bố mẹ, cô Lỗ đã bỏ nhà ra đi khi ngày cưới cận kề. Phát hiện sự việc, gia đình cô Lỗ vội vàng tìm kiếm khắp nơi, thậm chí treo thưởng 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng) nhưng vẫn không thấy tung tích con gái.

Cô gái bỏ nhà đi vì bị gia đình ép cưới, tình cảnh lúc tìm thấy gây sốc - Ảnh 1.

Cô Lỗ bỏ nhà đi vì bị bố mẹ ép cưới, 4 năm sau được tìm thấy trong nghĩa trang.

Mãi đến ngày 15/4 vừa qua, các tình nguyện viên phát hiện một người phụ nữ vô gia cư tại nghĩa trang. Hóa ra, người này chính là cô Lỗ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô trong 4 năm lưu lạc bên ngoài. Thế nhưng, khi đón cô Lỗ về, gia đình phát hiện cô gặp vấn đề về thần kinh, tâm trí không còn tỉnh táo.

Vào giây phút đoàn tụ cùng gia đình, cô Lỗ có phản ứng đề phòng, bước lùi lại khi thấy bố. Thấy cảnh đó, bố cô Lỗ không kìm được nước mắt, cảm thấy ân hận tột độ khi đã dồn dép con gái đến bước đường cùng. Ông cho biết sẽ đối xử tốt với cô và hứa "lỗi lầm như vậy sẽ không tái phạm lần thứ hai".

Trước đó, cư dân mạng xứ Trung từng xôn xao trước câu chuyện cô gái được cho là đã chết gần 10 năm bỗng được phát hiện trong một quán Internet. Cụ thể, vào năm 2005, cô gái tên Xiao Yun ở Hoành Điếm (Trung Quốc) xảy ra tranh cãi với mẹ, sau đó đã bỏ nhà đi. Người thân của cô gái này tin rằng cô đã qua đời.

Tung tích của Xiao Yun tình cờ được phát hiện sau 10 năm khi cô bị cảnh sát bắt vì sử dụng thẻ ID giả trong một quán Internet ở Hàng Châu. Làm việc với cơ quan chức năng, Xiao Yun thú nhận cô đã sống tại một số quán Internet khác nhau kể từ khi bỏ nhà đi.

Để kiếm sống, cô gái làm việc ngay tại quán Internet và nhận đồ ăn từ những người lạ, phần lớn thời gian dành để chơi game online. Ban đầu, Xiao Yun từ chối gặp bố mẹ nhưng cảnh sát đã liên lạc với họ, giúp gia đình đoàn tụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại