Cố bảo vệ chó cưng, người phụ nữ bị cá sấu cắn chết

Trọng Hiếu |

Một người phụ nữ Mỹ bị con cá sấu kéo xuống đầm phá ở khu nghỉ dưỡng tư nhân tại South Carolina và cắn chết hôm 20/8.

Cố bảo vệ chó cưng, người phụ nữ bị cá sấu cắn chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cá sấu tấn công người phụ nữ. Ảnh: AP

Cassandra Cline, 45 tuổi, cư dân của thị trấn Hilton Head Island đang đi dạo cùng chó cưng dọc  khu vực dân cư của khu nghỉ dưỡng Sea Pines thì bị cá sấu tấn công, AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay.

Con cá sấu dài 2,5 m sau đó được tìm thấy và các nhân viên kết liễu nó bằng thuốc an tử, Sam Chappelear, đại diện Cơ quan Bảo tồn thiên nhiên South Carolina, cho hay.

“Dường như con cá sấu tấn công con chó và bà ấy đã cố  gắng bảo vệ con vật”, Chappelear nói.

Blake Smith, 34 tuổi, cho biết kể từ khi sống ở khu vực này 5 năm qua, đây là lần đầu tiên anh biết tới việc cá sấu tấn công con người. 

Theo Smith, nhiều lần người ta nhìn thấy cá sấu bò lên sân vườn hoặc vũng nước, nhưng nhân viên của Sea Pines đã nhanh chóng đưa chúng ra nơi khác.

Họ đã làm rất tốt. Đây chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc”, Smith nói. “Tôi có một cậu con trai còn nhỏ nên rất lo nếu chuyện tương tự có thể xảy ra”.

Hồi tháng 4, một con cá sấu dài 3,4 m đã đột nhập vào nhà Patricia Carver ở Calusa Lakes, bang Florida qua lối hàng rào ở vườn vào lúc đêm muộn. 

Chồng của Patricia đã tỉnh giấc khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ bên ngoài nhà. Hai người đã nhanh chóng gọi 991 để được trợ giúp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại