Clip: Trẻ sơ sinh bị chôn sống dưới bể chứa bỏ hoang gây phẫn nộ

Tuyết Nhung |

Hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và chôn sống bên dưới một bể chứa cũ đầy rác đã khiến nhiều người cảm thấy đau xót và phẫn nộ.

Theo Dailymail, hôm 10/8 vừa qua, người dân trong làng Gantar, quận Indramayu, phía tây Java, Indonesia vừa giải cứu thành công một đứa bé sơ sinh đang bị chôn sống trong một bể chứa bỏ hoang của làng.

Trẻ sơ sinh bị chôn sống được dân làng giải cứu ở Indonesia.

Theo thông tin từ người dân địa phương, họ đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé phát ra từ bên dưới đống đổ nát gồm nhiều mảnh gỗ, đá và lá cây của một cái bể cũ đã bỏ hoang từ lâu và được dân làng sử dụng để làm nơi chứa rác thải.

Sinh nghi, một người dân đã tiến đến để kiểm tra. Sau khi lật tung đống đổ nát ở bên trên, họ kinh hoàng khi nhìn thấy một đứa bé trai mới sinh bị chôn sống ở bên trong.

Một người dân trong làng nói: "Khi tôi cùng vài người khác đang đi trên đường thì nghe thấy tiếng khóc phát ra từ một căn nhà bỏ hoang. Nghi ngờ, chúng tôi đã tìm đến và đúng thật là có một đứa bé đã bị bỏ rơi ở đây."

Lúc được tìm thấy, trên người đứa bé không hề có bất kì quần áo hay khăn choàng để giữ ấm. Trên đầu bé có một vết thương. Phần nhau thai đang trong tình trạng thối rữa cũng được tìm thấy ở gần đó. Ngay lập tức, cậu bé được đưa đến bệnh viện để điều trị.

"Khi cứu được đứa bé ra khỏi đống đổ nát, trước tiên chúng tôi đã mang bé đến cho một bà mụ ở trong làng để kiểm tra. Khi được cho biết tình trạng cậu bé đang vô cùng nguy kịch, chúng tôi đã lập tức đưa bé đến trung tâm y tế Puskesmas Haurgeulis. 

Tại đây các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra sơ bộ rồi cuối cùng chuyển bé đến bệnh viện Bhayangkara. Chúng tôi cũng tiến hành trình báo sự việc với cảnh sát ngay sau đó",  người dân trong làng cho biết.

Clip: Trẻ sơ sinh bị chôn sống dưới bể chứa bỏ hoang gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Dân làng đã lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát đã lập tức đến hiện trường, tiến hành rà soát, kiểm tra ngôi nhà nhưng không tìm thấy ai ở bên trong. Phía cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra để làm rõ khả năng liệu chủ nhân của ngôi nhà có liên quan gì đến việc đứa bé bị bỏ rơi hay không, đồng thời nhanh chóng tìm ra cha mẹ đứa bé.

Fajarudin Arif – Phó Cục trưởng cục cảnh sát Indramayu cho biết: "Chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm DNA của đứa bé để tìm ra cha mẹ. Đây là một sụ việc đau lòng nhưng điều quan trọng là đứa bé đã được cứu sống và đang được chăm sóc, điều trị đặc biệt tại bệnh viện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục lần theo những manh mối đã phát hiện được trong quá trình điều tra. Tin chắc rằng, thân phận của cha mẹ đứa bé sẽ sớm lộ diện."

Clip: Trẻ sơ sinh bị chôn sống dưới bể chứa bỏ hoang gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Em bé đang phục hồi rất tốt sau khoảng thời gian được điều trị, chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại