Clip: Bé trai suýt chết đuối vì bị lật phao khi đang học bơi

Tuyết Nhung |

Mặc cho cậu bé liên tục vùng vẫy tìm cách thoát khỏi mặt nước nhưng mãi đến gần một phút sau nhân viên hồ bơi mới phát hiện và ra tay cứu giúp.

Kênh truyền hình Quzhou TV của Trung Quốc mới đây vừa đưa tin về việc một bé trai 7 tháng tuổi suýt chết đuối trong lúc học bơi tại một trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, đông nam nước này.

Bé trai suýt chết đuối vì lật phao khi đang học bơi.

Theo ghi nhận, sự việc xảy ra vào tối ngày 17/5. Chị Zhang – mẹ của cậu bé cho biết chị vừa rời khỏi hồ bơi để đi mua sữa cho con thì tai nạn xảy ra.

Theo những hình ảnh được camera an ninh ghi nhận lại cho thấy, cậu bé cùng một đứa trẻ khác đang học bơi tại một cái hồ nhỏ trong trung tâm. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi chiếc phao bất ngờ lật úp, khiến nửa thân trên của cậu bé chìm sâu trong nước.

Clip: Bé trai suýt chết đuối vì bị lật phao khi đang học bơi - Ảnh 2.

Chiếc phao bất ngờ lật úp khiến nửa thân trên của cậu bé chìm trong nước.

Cậu bé liên tục vùng vẫy để thoát ra. Mặc dù sau cùng đã có thể thoát khỏi chiếc phao nhưng cậu bé vẫn tiếp tục chìm trong nước. Mãi đến 46 giây sau, nhân viên của trung tâm mới phát hiện sự việc lập tức chạy đến đưa cậu bé ra ngoài.

Chị Zhang nói với Quanzhou TV rằng chị đã mua một chiếc thẻ hội viên tại trung tâm và đưa con đến đó học bơi mỗi ngày. Con trai chị có thói quen uống sữa sau mỗi lần học bơi.

Vào hôm xảy ra sự việc, khi đang trông con chị đột nhiên nhớ ra nhà đã hết sữa, vì thế chị quyết định gởi con cho nhân viên để đi vào cửa hàng bên cạnh hồ bơi mua 4 hộp sữa bột. Trước khi đi, chị đã dặn đi dặn lại nhân viên trông coi hồ là nhớ để mắt đến cậu bé.

Clip: Bé trai suýt chết đuối vì bị lật phao khi đang học bơi - Ảnh 3.

Mãi đến 46 phút sau nhân viên mới phát hiện và chạy đến cứu cậu bé.

"Trong lúc tôi đang mua sữa thì một nhân viên của trung tâm ôm theo thằng bé chạy về phía tôi rồi nói với tôi rằng con trai tôi suýt nữa đã bị chết đuối. Khi nhìn thấy con trai, môi thằng bé đã tím tái và có một vài vết thương trên mặt", mẹ cậu bé nói.

Chị Zhang tin rằng những vết trầy xướt đó là do cậu bé đã cào trúng mặt trong lúc vùng vẫy cố thoát khỏi mặt nước. Ngay sau đó, chị Zhang cũng những nhân viên trong cửa hàng đã chổng ngược người cậu bé, vỗ nhẹ vào lưng để đẩy nước ra khỏi ngoài.

Vài phút sau khi cậu bé bắt đầu bật khóc, mọi người lập tức gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian, chị Zhang quyết định không chờ xe cấp cứu mà trực tiếp lái xe máy đưa con trai đến bệnh viện.

Clip: Bé trai suýt chết đuối vì bị lật phao khi đang học bơi - Ảnh 4.

Mẹ cậu bé cùng nhân viên ra sức sơ cấp cứu cho cậu bé trước khi đưa đến bệnh viện.

Hiện cậu bé vẫn tiếp tục nằm viện để kiểm tra thêm. Chị Zhang cho biết cậu bé có thể đã bị viêm phổi nhưng điều làm chị lo lắng hơn là những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra khi não cậu bé bị thiếu oxy trong thời gian dài như thế.

Được biết, hiện chị Zhang và trung tâm chăm sóc trẻ vẫn đang tranh cãi về việc ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự cố trên. Chị Zhang nói với báo giới rằng nhân viên của trung tâm đã không chăm sóc tốt cho con trai chị khi tại thời điểm đó hồ bơi chỉ có 2 đứa trẻ.

Phía trung tâm vẫn chưa có bất kì lời xin lỗi hay quyết định bồi thường gì và gia đình chị Zhang đã quyết định đệ đơn kiện lên cảnh sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại