Clip: 60 con voi đói đổ bộ vào làng, kéo đổ 25 ngôi nhà trước sự hoảng loạn của người dân

Vũ Uyên |

Một đàn voi khoảng 60 con đã cùng nhau "hành quân" vào một ngôi làng ở Ấn Độ và phá huỷ 25 ngôi nhà trước sự kinh hãi của người dân.

Đang mải làm việc, người dân Numaligarh, huyện Golaghat, bang Assam, Ấn Độ đột ngột bỏ chạy trong nỗi hoảng hốt tột độ khi chứng kiến cả một "đội quân" voi rừng hùng hổ kéo nhau tiến thẳng vào làng.

Cả ngôi làng hoảng hốt trước sự xuất hiện của 60 "vị khách" không mời mà đến.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan chức năng ở huyện Golaghat.

Nhưng thay vì trốn vào trong nhà để chờ đội cảnh sát khu vực tới giải quyết, họ lại chạy ra ngoài và cố gắng ném đá, mắng chửi tới tấp nhằm xua đuổi đàn voi đi nơi khác.

Khi một số nhân viên kiểm lâm có mặt tại ngôi làng, đàn voi đã có dấu hiệu mất kiểm soát và thi nhau chạy loạn vào khắp nơi gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân.

Các nhân viên kiểm lâm đã phải hết sức nỗ lực để tập trung đàn voi, lùa chúng tránh xa khỏi ngôi làng và quay về với rừng rậm.

Clip: 60 con voi đói đổ bộ vào làng, kéo đổ 25 ngôi nhà trước sự hoảng loạn của người dân - Ảnh 2.

Khoảng 60 con voi rừng kéo nhau xông vào làng Numaligarh.

Ông Jayanta Goswami, nhân viên của đội kiểm lâm đóng gần làng Numaligarh cho biết: "Sự việc này không phải là hiếm. Do đang vào vụ thu hoạch lúa nên lũ voi mới xâm nhập vào ngôi làng để tìm kiếm thức ăn.

Mặc dù quy mô của đàn voi khá lớn nhưng chúng chỉ gây thiệt hại về tài sản mà không khiến ai bị thương. Những thiệt hại của người dân sẽ được chính quyền đền bù thỏa đáng.

Tuy nhiên, nếu lũ voi thực sự bị người dân làm cho nổi giận thì sẽ rất khó kiểm soát được thiệt hại mà chúng gây ra".

Clip: 60 con voi đói đổ bộ vào làng, kéo đổ 25 ngôi nhà trước sự hoảng loạn của người dân - Ảnh 3.

Nhiều cư dân đã tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến sự "xâm lược" của đàn voi khổng lồ.

Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 25 căn nhà bị hư hại sau vụ "bạo loạn" của đàn voi. Một số cửa hàng và nhà kho chứa lương thực cũng bị những chú voi đói đặc biệt "hỏi thăm".

Bang Assam là một trong những bang có diện tích rừng rậm lớn nhất Ấn Độ. Những cánh rừng này là nơi cư ngụ của khoảng 5.620 cá thể loài voi cũng như nhiều loài động vật hoang dã khác.

Trong những năm gần đây, bang Assam đang chứng kiến sự phát triển nhanh tới chóng mặt của các ngôi làng cùng nhiều khu dân cư đang dần ăn sâu vào diện tích rừng. Số trường hợp động vật hoang dã thâm nhập vào khu vực của con người cũng ngày một gia tăng.

Mặc dù thường xuyên quấy rối và gây thiệt hại về tài sản cho người dân may mà chưa có ai bị thiệt mạng.

"Nhiều khu vực đã bị tàn phá bởi lũ voi hung dữ. Không ít người phải bỏ mạng oan uổng sau khi bị rơi vào những hố đang thi công hay mắc vào đường dây điện cao thế trong lúc đang chạy trốn", một người dân kể lại.

Clip: 60 con voi đói đổ bộ vào làng, kéo đổ 25 ngôi nhà trước sự hoảng loạn của người dân - Ảnh 4.

Thay vì đợi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, dân làng lại liên tục ném đá nhằm xua đuổi đàn voi đi nơi khác.

Clip: 60 con voi đói đổ bộ vào làng, kéo đổ 25 ngôi nhà trước sự hoảng loạn của người dân - Ảnh 5.

Sau khi bị chọc giận, đàn voi đã càn quét điên cuồng khiến 25 ngôi nhà bị hư hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại