Chuyện những người lính hình sự "săn phạm" xuyên Tết

T. Sơn |

Chiều 30 Tết, khi đang chuẩn bị bữa cơm cúng với gia đình, Trung tá Dương Minh Tùng (nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội) nhận đươc cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, lãnh đạo thông báo cho anh về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trong mới xảy ra.

Hà "cọ" bị áp giải tại Móng Cái (ảnh tư liệu)

Hà "cọ" bị áp giải tại Móng Cái (ảnh tư liệu)

Dù đã xảy ra được nhiều năm, nhưng Trung tá Dương Minh Tùng vẫn nhớ nguyên vẹn cảm giác vào buổi chiều 30 Tết ấy.

Đúng chiều tối 30 Tết (30/1/2014), Trung tá Tùng đang cùng vợ chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên thì điện thoại anh đổ chuông. Với kinh nghiệm nhiều năm "chinh chiến", Trung tá Tùng linh cảm có chuyện chẳng lành. Phía đầu dây bên kia, lãnh đạo đơn vị thông báo cho anh biết tại phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) mới xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ đã dùng súng bắn vợ mình tử vong tại chỗ.

Mặc vội bộ quần áo, chẳng kịp tạm biệt vợ con, Trung tá Tùng bước ra khỏi nhà khi bên cạnh hàng xóm đang vang lên những câu chúc tụng năm mới để bắt đầu cuộc hành trình truy lùng tên tội phạm giết người nguy hiểm suốt 17 ngày sau đó.

Có mặt tại hiện trường, anh Tùng và các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã nắm những thông tin ban đầu.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 30/1/2014 (đúng ngày 30 Tết) tại số nhà 15 ngõ 214 Đội Cấn, đối tượng Trương Văn Hà (tức Hà "cọ", SN 1967, thường trú tại Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình) đã dùng súng quân dụng bắn vào vợ mình là chị Trương Thị Lan Phương (SN 1979, trú tại ngõ 395 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) khiến chị Phương tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng K59 và 10 viên đạn.

Bên trong căn nhà, công an phát hiện nhiều lỗ thủng trên tường, lò vi sóng… Toàn bộ bàn ghế, đồ đạc đổ ngổn ngang khắp sàn. Nghi phạm giết vợ sau khi gây án đã nhanh chân bỏ trốn.

Lúc này, xác định đối tượng đặc biệt nguy hiểm, gây án ngày cận Tết làm dư luận hết sức hoang mang nên lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đã giao cho đội cảnh sát đặc nhiệm là 1 trong những mũi chủ công phải truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Từ hiện trường vụ án trở về đơn vị đã quá giao thừa, Trung tá Tùng họp các cán bộ trong đội lại và phân công nhiệm vụ. Kể từ thời điểm đó, cuộc "đi săn" kẻ giết người bắt đầu.

Sáng mùng 1 Tết, thông tin báo về là nghi phạm Hà có thể đang lẩn trốn tại phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm), Trung tá Tùng lập tức cùng đồng đội lên đường.

Suốt một ngày trời, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ đã lùng sục khắp các ngõ ngách nơi nghi phạm Hà xuất hiện. Đến trưa, bóng dáng kẻ giết vợ vẫn "bặt tăm".

Anh em cán bộ suốt một đêm thức trắng, lại đi "quây" từ tờ mờ sáng nên ai cũng mệt và đói. Do ngày Tết hàng quán đóng cửa nên mọi người trong đội phải chia nhau từng tốp nhỏ về công an phường "ăn chực".

Đến tối cùng ngày, việc truy soát nghi phạm vẫn chưa có tiến triển, nhiều anh em cán bộ phải gọi người nhà đem đồ ăn tới tiếp ứng.

Suốt nhiều ngày, đội cảnh sát đặc nhiệm di chuyển khắp các quận, huyện nội ngoại thành Hà Nội để theo dấu Hà. Tuy nhiên, Hà vốn là tên lưu manh có hạng, hắn luôn "đi trước" một bước với cơ quan công an.

Hà cứ lang bạt hết nhà người thân này rồi lại chuyển qua nhà người bạn khác. Nơi lâu nhất hắn cũng chỉ tá túc đến ngày thứ 2. Chính vì thế, khi nhận được tin báo, lực lượng đánh án triển khai xuống tới nơi thì Hà cũng đã bỏ đi từ trước đó ít lâu.

Cũng có thời điểm, lực lượng công an đã "quây cứng" được đối tượng. Nhưng Hà có vũ khí, trong khi địa điểm hắn ẩn nấp lại quá đông người, chính vì thế đơn vị yêu cầu các bộ, chiến sỹ án binh chờ cơ hội để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân xung quanh.

Thấy bị "săn lùng" quá gắt gao, Hà đã liên hệ với 1 đàn em để nhờ đối tượng này tổ chức cho hắn trốn sang Trung Quốc.

Thông tin lập tức được lực lượng đánh án tiếp nhận. Chỉ trong ít phút, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã lên đường đi Móng Cái với quyết tâm không để cho Hà có cơ hội thoát thân.

Mùng 8 Tết, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đến Móng Cái. Thời điểm này Móng Cái vẫn rất vắng vẻ do người dân di chuyển về quê ăn Tết, hàng quán gần như không có.

Phải khó khăn lắm các chiến sỹ mới tìm và thuê được một nhà nghỉ. Sau một hồi phân trần, vợ chồng chủ nhà nghỉ mới đồng ý nấu ăn cho tổ trong những ngày lưu trú.

Trung tá Tùng nhớ lại, khi tới Móng Cái, các anh nhận được tin Hà "cọ" đã vượt biên trên một con thuyển qua sông vào đêm trước. Thông tin cũng cho hay, trước khi đi Hà cầm theo nhiều tiền với mục đích lần trốn thời gian dài bên nước bạn.

Lúc này, tổ công tác nhóm họp để bàn phương án, một nhóm được đưa lên khu vực đồn biên phòng Móng Cái và chốt chặn ở đây, nhóm thứ 2 ngay lập tức tổ chức truy bắt đối tượng đã đưa Hà "cọ" vượt biên.

Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng tiếp tay cho Hà "cọ" bị tóm gọn. Từ đây, thông tin về vị trí của Hà bên kia biên giới được khai thác triệt để.

Sau khi có thông tin, tổ công tác đã liên hệ với phía Công an Trung Quốc đề nghị phối hợp truy bắt.

Đến 11h ngày 15/2 (tức 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), công an nước bạn thông báo trên cơ sở những thông tin mà Việt Nam cung cấp đã triển khai lực lượng phá cửa và bắt được Hà "cọ".

Đến 17h cùng ngày, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự có mặt tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp nhận đối tượng.

Đêm ngày 15/2/2014, tổ công tác đã chạy một mạch từ Móng Cái về đến Công an quận Ba Đình là lúc 1 giờ sáng kết thúc gần 400 giờ truy bắt kẻ giết người nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại