Chơi vô duyên đến lạ, Trung Quốc vẫn ẵm 3 điểm nhờ pha bóng cực kì ngớ ngẩn của đối thủ

Đoàn Dự |

Thủ môn Matiash của Kyrgyzstan có lẽ sẽ mất ngủ đêm nay khi chính tay anh vứt đi cơ hội giành chiến thắng lịch sử cho đội nhà ở lần đầu dự Asian Cup.

Vòng bảng Asian Cup 2019: Trung Quốc 2-1 Kyrgyzstan

Thi đấu trận đầu tiên ở sân chơi Asian Cup gặp địch thủ Trung Quốc không hề là bài toán dễ dàng với Kyrgyzstan. Dù vậy, đội bóng này vẫn chơi tốt trong hiệp 1, khi các học trò của HLV Marcello Lippi thực tế đã trình diễn khá tệ.

Sau nhiều pha bóng bỏ lỡ đầy vô duyên của cả đôi bên, đến phút 42, Israilov mở tỷ số cho Kyrgyzstan. Có bàn thắng trước, đối thủ lại chơi bệ rạc, đầy sơ hở, cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm khá sáng cho tân binh ở giải vô địch châu Á.

Thế nhưng trong thế trận đang nghiêng về Kyrgyzstan ấy, thủ môn Matiash lại vứt đi tất cả, chỉ sau một khoảnh khắc cực kì khó hiểu ở phút 50.

Trung Quốc được hưởng phạt góc bên cánh phải, đá bổng vào song không gây ra quá nhiều nguy hiểm. Dù vậy, trái bóng bị phá lên trời, rơi thẳng xuống gần gôn. Thủ môn Matiash đứng dưới chờ sẵn. Và khi không bị cầu thủ nào gây áp lực, anh này lại bắt bóng lớ ngớ, tự đẩy luôn vào khung thành đội nhà.

Chơi vô duyên đến lạ, Trung Quốc vẫn ẵm 3 điểm nhờ pha bóng cực kì ngớ ngẩn của đối thủ - Ảnh 2.

Có bàn thắng trước nhưng sau đó Kyrgyzstan lại để bị gỡ hòa theo cách cực kì ngớ ngẩn.

Bị gỡ hòa theo cách cực kì ngớ ngẩn có lẽ đã ảnh hưởng tới tâm lý đang hưng phấn của Kyrgyzstan. Bên kia chiến tuyến, Trung Quốc hưng phấn hơn hẳn vì món quà từ trên trời rơi xuống.

Các học trò của HLV danh tiếng Marcello Lippi kiểm soát tốt hơn thế trận, tạo được nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm. Dù vẫn tiếp tục phung phí cơ hội, đến phút 76, Yu Dabao băng xuống đón đường chuyền thuận lợi của Wu Xi, vượt qua thủ môn Matiash rồi dứt điểm vào lưới trống.

Trong những phút còn lại, hai đội không ghi thêm bàn thắng nào. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 cho Trung Quốc. Dù có màn trình diễn khó để khen ngợi nhưng dẫu sao, Trung Quốc cũng có được điều mình cần nhất.

HLV Lippi và tuyển Trung Quốc khó lòng hạnh phúc với màn trình diễn vừa rồi nhưng dẫu sao họ vẫn có trọn vẹn 3 điểm.

Còn Kyrgyzstan, thất bại này hẳn nhiên rất buồn, như cái cách thủ môn Matiash ngẩn ngơ sau trận đấu. Có lẽ anh cùng các đồng đội đều không thể hiểu được tại sao lại thất bại khi nắm cơ hội rõ ràng tới vậy.

Tất nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn còn với Kyrgyzstan và hẳn là càng sáng rõ với Trung Quốc. Bảng C còn 2 đối thủ khác là Hàn Quốc và Philippines. Giờ đây cuộc chiến tranh vị trí nhất nhì có lẽ sẽ là giữa Trung Quốc và Hàn Quốc song quan trọng nhất, 2 vị trí này sẽ đều đi tiếp.

Kyrgyzstan và Philippines sẽ phải cạnh tranh với nhau vị trí thứ 3 bảng đấu, để mong là một trong 4 đội hạng 3 xuất sắc nhất được vào vòng 1/8. Ở cuộc cạnh tranh này, cơ hội có vẻ vẫn lớn hơn cho Kyrgyzstan.

Chơi vô duyên đến lạ, Trung Quốc vẫn ẵm 3 điểm nhờ pha bóng cực kì ngớ ngẩn của đối thủ - Ảnh 4.

Đội hình và danh sách ghi bàn

Chơi vô duyên đến lạ, Trung Quốc vẫn ẵm 3 điểm nhờ pha bóng cực kì ngớ ngẩn của đối thủ - Ảnh 5.

Thông số trận đấu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại