Chiến sự Syria: Phiến quân lao đao khi hàng phòng thủ liên tiếp bị quân đội Syria chọc thủng ở Jabal Al-Zawiya

Vũ Thu Hương |

Đêm qua, phiến quân thánh chiến ở Nam Idlib tiếp tục thất bại khi chúng tiếp tục để mất một số cứ điểm vào tay quân đội Syria ở vùng Jabal Al-Zawiya.

Theo AMN, đêm qua thực là một đêm đen tối đáng sợ với phiến quân thánh chiến ở Nam Idlib khi chúng tiếp tục để mất một số cứ điểm vào tay quân đội Syria ở vùng Jabal Al-Zawiya của tỉnh này.

Theo báo cáo mới nhất từ mặt trận Idlib, quân đội Syria đã giành được nhiều thị trấn và làng gần Kafr Sijnah trong bối cảnh lực lượng phòng thủ của phiến quân ở phía Nam tỉnh này bị "chọc thủng".

Trong số các khu vực mới được quân đội Syria nắm giữ đêm qua có thị trấn Ma’ar Taseen.

Ngoài Ma’ar Taseen, quân đội Syria cũng giành lại khu vực Jabla và Ma’ar Tamatar ở trung tâm Jabal Al-Zawiya.

Quân đội Syria hiện đang giành nhiều thắng lợi ở thị trấn Kafr Nabl, một trong những nơi cuối cùng phiến quân còn ở đây.

Phiến quân cũng đã để mất Jabal Al-Zawiya và nhờ điều này quân đội Syria sẽ thuận lợi hơn trong việc kiểm soát toàn bộ đường cao tốc M-4 Aleppo-Latakia.

Quân đội Syria cũng đã giành được một số thị trấn và làng ở phía Tây Nam Idlib trong những giờ qua, đánh dấu lần đầu tiên trong tuần qua họ giành thắng lợi ở Tây Bắc Syria.

Nguy cơ thảm họa nhân đạo tại tỉnh Idlib

Cơ hội để Syria kết thúc cuộc nội chiến kéo dài gần một thập kỷ đang đến gần khi quân đội nước này, dưới sự hậu thuẫn của Nga, triển khai chiến dịch bao vây tỉnh Idlib vốn được coi là thành trì cuối cùng của các nhóm thánh chiến và lực lượng nổi dậy luôn tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad từ năm 2011.

Tuy nhiên, những diễn biến trên chiến trường thời gian qua cùng sự can dự mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến dư luận thế giới lo ngại sẽ phải chứng kiến một thảm họa nhân đạo ở Idlib.

Các cuộc không kích cùng chiến dịch trên mặt đất ở Tây Bắc Syria đã khiến gần 1 triệu dân thường phải rời bỏ nhà cửa từ tháng 12-2019 và đang phải sống trong điều kiện tồi tệ. Ngoài ra vẫn còn tới gần 3 triệu người đang bị kẹt lại và cần sự hỗ trợ nhân đạo.

Nếu các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, nhiều người cho rằng, Idlib sẽ trở thành mảnh đất tang thương nhất trong cuộc nội chiến của Syria.

Điều phối viên Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock đã cảnh báo cuộc khủng hoảng ở Tây Bắc Syria đã lên tới một "điểm đáng sợ mới".

Những dân thường mất nhà ở đang chịu sự tổn thương, nhiều người đang phải ngủ ngoài trời trong thời tiết giá lạnh do các khu trại đều đã chật kín người. Ngay cả các nhân viên cứu trợ nhân đạo cũng bị mất nơi ở và thậm chí thiệt mạng.

Hy vọng duy nhất lúc này là tìm ra giải pháp cho Idlib và đó là khả năng các bên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Syria với sự tham dự của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và một số nước trung gian. Điều này đã từng được Nga đề cập tới song nếu không sớm đưa ra quyết định, Idlib sẽ phải hứng chịu viễn cảnh khó lường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại