Chết lặng khi phát hiện bị ung thư vú, phép màu lại bất ngờ đến với người phụ nữ này

Hoàng Yến |

"Cầm trên tay tờ kết quả kết luận của bác sĩ mắc ung thư vú giai đoạn muộn, tôi như ngã khụy xuống. Mọi thứ tưởng như đã chấm hết, vậy mà 2 năm qua, tôi sống được như ngày hôm nay là nhờ gia đình".

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thanh Mai, trú tại 22C, đường Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TPHCM.

Đến gặp chị Nguyễn Thị Thanh Mai vào một ngày nắng nóng của Sài Gòn. Dù thời tiết những ngày này khó chịu hơn, nhưng với chị Mai, lúc nào trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, như chẳng phải là người đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú. 

Chị chia sẻ, mọi chuyện khó khăn nhất trải qua rồi. Nhớ lại từ ngày đầu mắc bệnh và cả quá trình trải qua, chị vẫn chẳng thể nào quên được.

Vốn là người tuân thủ lịch khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần từ nhiều năm nay, chị Mai tin mình có sức khỏe tốt. Không ngờ, vào tháng 7/2015, chị thấy bên ngực trái đột nhiên đau cuộn lên, nghĩ có chuyện chẳng lành, chị đã quyết định đi khám lại dù trước đó 4 tháng mới khám sức khỏe định kỳ nhưng chưa chụp nhũ ảnh để tầm soát ung thư vú. 

Và thật bàng hoàng khi nhận kết quả khám tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM báo chị bị ung thư vú giai đoạn muộn. "Tôi sợ hãi và không tin nổi vào mắt mình, vừa cầm tờ kết quả trên tay vừa điện cho ông xã, tôi đã ngã khụy xuống tại sân bệnh viện…" - Chị Mai nhớ lại.

Đau đớn và tuyệt vọng, chị đã không nghĩ đến việc sẽ phải điều trị ra sao. Nhưng được sự động viên của chồng con và cả gia đình, chị đã mạnh dạn bước vào hành trình điều trị. 

"Tôi đã động viên bà ấy, dù gì thì sự việc đã như vậy rồi, không thể ngồi đó chờ căn bệnh diễn biến xấu được. Mình phải tìm mọi cách để chữa trị, quan trọng là tình thần phải lạc quan và có niềm tin thì mới chống chọi được với căn bệnh" – Anh Minh, chồng chị Mai chia sẻ.

Chết lặng khi phát hiện bị ung thư vú, phép màu lại bất ngờ đến với người phụ nữ này - Ảnh 1.

Chị Mai đã điều trị căn bệnh ung thư vú tại Bệnh viện Trung ương Huế gần 1 tháng

Chị Mai đã quyết định ra Bệnh viện Trung ương Huế khám lại và điều trị tại đó. Sau phẫu thuật, chị đã trải qua 8 đợt truyền hóa chất và 25 mũi xạ trị, chị đã quyết định cắt bỏ một bên vú phải còn lại để đảm bảo an toàn. Nhưng điều ám ảnh nhất đối với chị là tác dụng phụ từ những đợt xạ trị và truyền hóa chất.

"Tôi vẫn nghĩ mình không thể vượt qua được. Đợt vô hóa chất lần đầu tiên, tôi gần như người sắp chết. Cơ thể suy kiệt hoàn toàn, tóc rụng, mồm miệng lở loét, không ăn uống được, chân tay rụng rời, tất cả không còn sức sống… 

Khi tôi vượt qua được đợt vô hóa chất lần thứ 3, bác sĩ điều trị đã nói với tôi rằng cứ nghĩ tôi không đủ sức để tiếp tục các đợt truyền hóa chất tới nhưng tôi đã vượt qua. Lúc đó thực sự tôi chỉ nghĩ hay là mình chết đi cho đỡ phải chịu đau đớn như thế này. Thời gian những ngày tháng đó sao nó lại dài đến như vậy!..." - Chị Mai nghĩ lại.

Sau điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, chị trở lại TPHCM và tiếp tục khám định kỳ tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. 

"Sau khi trở về nhà, tôi tưởng chắc mình chỉ sống thêm được một vài tuần là cùng. Lúc đó ông xã và các con đã làm mọi cách để làm sao tôi phục hồi được sức khỏe. Ông xã chăm lo cho từng bữa ăn, chăm tôi như chăm một đứa trẻ mới lớn… 

Những lúc buồn tôi có xem máy tính và thật may mắn khi tham gia vào Câu lạc bộ Cuộc chiến ung thư – một Câu lạc bộ kết nối tới gần 6.000 người trên cả nước. Tại đó, tôi đã được lắng nghe kinh nghiệm chia sẻ của nhiều người đã và đang mắc ung thư, về cách chống chọi và sống khỏe với căn bệnh. 

Cũng từ những người đã từng tham gia Câu lạc bộ trước kia, tôi được biết đến sản phẩm CumarGold Kare giúp nâng cao thể trạng cho người bệnh ung bướu, hỗ trợ giảm sự phát triển của ung bướu, tôi đã lập tức mua về dùng thử" - Chị Mai cho biết.

Và thật bất ngờ, từ một người thể trạng suy kiệt nghiêm trọng, kiên trì sử dụng CumarGold Kare, cộng với tăng cường luyện tập nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, chỉ sau 2 tháng, sức khỏe chị Mai đã dần hồi phục trở lại.

Đến giờ, nhiều lúc nghĩ lại, chị Mai vẫn không ngờ mình có thể vượt qua chặng đường khó khăn 2 năm qua. Đó là quãng thời gian ám ảnh và đáng sợ nhất với chị. Nhưng trải qua những thử thách đó, chị càng trân trọng cuộc sống này và tự hứa với bản thân, phải sống sao để xứng đáng với những gì mà ông xã và các con đã dành cho mình.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cumargold Kare là sản phẩm từ công trình nghiên cứu khoa học của TS Hà Phương Thư tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Một sản phẩm uy tín, được nghiên cứu khoa học bài bản, lại có chứa cả 3 hoạt chất Curcumin trong nghệ vàng, Fucoidan trong tảo nâu, Saponin trong tam thất, đều tốt cho người sử dụng, giúp nâng cao thể trạng cho người đang, trong và sau quá trình hóa xạ trị nên không có lý do gì mà không sử dụng.

Để được tư vấn về sản phẩm, độc giả vui lòng gọi tổng đài miễn cước 1800.1796, hotline 091.500.1796 hoặc truy cập website cumargoldkare.vn

Công ty Cổ phần dược mỹ phẩm CVI

Địa chỉ: Thửa đất 24, Lô 06 khu 4.1 CC tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cumargold Kare là sản phẩm có tác dụng giúp cải thiện và hỗ trợ điều trị cho người bị ung bướu và xạ trị.

Sản phẩm này không phải là thuốc là không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

photo-2

"Giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" của Hiệp hội TPCN VN trao Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng cho TPBVSK CumarGold Kare

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại