*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau hơn 1 tuần, chính quyền thông báo việc tìm kiếm các nạn nhân trong 8 tòa chung cư chính thức kết thúc.
Một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn chưa được tìm thấy và nằm trong số 30 người được báo cáo mất tích. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong thảm họa tại Hong Kong (Trung Quốc).
Đã một tuần trôi qua kể từ sau thảm hoạ, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.
Erawati, 39 tuổi, lao động người Indonesia đã để lại nhiều xót xa khi cuộc gọi cuối cùng của cô chính là lời tạm biệt dành cho người chồng ở quê nhà.
Sau đúng 1 tuần thảm kịch xảy ra, đây được xem là thông báo quan trọng với những ai may mắn sống sót.
Sau 1 tuần vụ cháy xảy ra, có những nạn nhân vẫn đang mất tích, vậy công tác cứu hộ có tiếp tục diễn ra?
Nhà thầu đã sử dụng lưới chống cháy giả, rẻ tiền để đan xen giữa hàng thật nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Ngày 1/12, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc đã bắt giữ 13 người vì nghi ngờ ngộ sát trong vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Wang Fuk Court.
“Nó quá tàn nhẫn, tôi cảm thấy như mình không thể thở được.”
Người con dâu cho biết có lẽ bố chồng cô lo lắng gia đình không thể nhận dạng sau đó.
Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ tổ chức để tang 3 ngày, bắt đầu từ 29/11 để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng nhất sau hơn bảy thập kỷ tại khu vực này.
Vụ cháy tại khu dân cư Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) được các nhà chức trách đánh giá là thảm hoạ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.