*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bố mẹ cháu bé bị bỏ rơi đã đến đón cháu về nuôi dưỡng, chăm sóc và cam kết không để sự việc đau lòng này xảy ra một lần nữa.
Một cháu bé sơ sinh ở Quảng Nam bị bỏ rơi kèm lá thư viết bằng tay của người mẹ, nói rằng do tuổi trẻ bồng bột, ham chơi lỡ dại có bầu nhưng cha không nhận, không có khả năng nuôi con.
Nghe tiếng khóc của trẻ em, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước tượng Quan Âm ở tỉnh Quảng Nam.
Giữa đêm tối, một người dân nghe tiếng động nên ra trước cửa nhà kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong chiếc giỏ nhựa cùng một ít bỉm, sữa.
Nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh, người phụ nữ ra trước cổng nhà thì phát hiện một bé trai sơ sinh, còn nguyên dây rốn được bọc trong một ít quần áo cũ bị bỏ rơi.
Gần 1 tháng trước, vợ chồng ông Vinh và bà Liễu đi tập thể dục thì phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà với lời nhắn nhờ nuôi hộ.
Sáng sớm đi tập thể dục, chị Hà phát hiện một bé sơ sinh đặt trong giỏ trước cửa nhà hàng xóm. Chị lập tức báo chính quyền địa phương và đưa cháu bé vào chăm sóc.
Hiện, chính quyền địa phương đã tạm giao bé trai bị bỏ rơi ở thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho 1 gia đình chăm sóc.
Nghe thấy tiếng khóc phát ra từ khuôn viên trạm y tế xã Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), một số người dân lại gần kiểm tra thì phát hiện 1 bé gái vài ngày tuổi bị bỏ lại.
Tương lai của 2 đứa trẻ bị bỏ rơi trên đê sông Hồng vẫn đang rất mờ mịt, vì người bố đứng tên trong giấy khai sinh vẫn chưa đồng ý nhập khẩu cho các cháu về với gia đình.
UBND xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) đã tìm được người bố pháp lý đứng tên trong giấy khai sinh của 2 cháu bé bị bỏ rơi ngoài trời rét.
Lấy lý do đi mua sữa, một người mẹ đã gửi đứa con còn dây rốn trên người cho một chủ tiệm tạp hóa. Tuy nhiên sau đó, người mẹ này không quay lại đón con nữa.
Tâm điểm