Chàng trai người Mường chăm mẹ 4 lần đột quỵ, chưa bao giờ dám nghĩ yêu ai đó: "Mẹ em bệnh, nhà nghèo… ai dám lấy"

Ngọc Minh |

Chỉ mới 22 tuổi nhưng Bùi Quang Huy (người dân tộc Mường, tại Hoà Bình) đã phải vừa lo kinh tế vừa chăm sóc mẹ bị đột quỵ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Mất bố từ khi 8 tuổi, 2 mẹ con nương tựa vào nhau để sống

Huy sinh ra ở vùng núi Cao Phong (Hoà Bình). Năm 8 tuổi bố của Huy qua đời. Kể từ đó, một tay mẹ làm lụng vất vả để có thể nuôi Huy lớn khôn. Cuộc sống hai mẹ con nương tựa vào nhau cứ êm đềm trôi qua cho tới một ngày bệnh tật ập tới với cô Bùi Thị Thường (53 tuổi – mẹ của Huy).

Vào năm 2019, lúc đó Huy mới 16 tuổi, mẹ em tự dưng bị méo miệng rồi ngã xuống đất. Huy hốt hoảng hô hoán hàng xóm cứu giúp. Mẹ Huy được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được chẩn đoán đột quỵ. Thời điểm đó, Huy đã rất sợ hãi vì bố đã mất sớm, giờ đây mẹ lại bị đột quỵ.

"Rất may mắn bác sĩ đã kịp thời cứu sống mẹ, nhưng mẹ bị liệt một bên người. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy mẹ bị đái tháo đường và phải dùng thuốc uống nếu không nguy cơ tái đột quỵ là rất cao", Huy nói.

Chàng trai người Mường chăm mẹ 4 lần đột quỵ chưa bao giờ dám nghĩ yêu ai đó:

Quang Huy chăm sóc mẹ tại bệnh viện, ảnh N.M

Huy cho biết, trong 5 năm gần đây, cô Thường đã đột quỵ 4 lần, liệt nửa người. Lần gần nhất là cách đây 1 tháng, mẹ Huy tái đột quỵ phải vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình cấp cứu.

Bác sĩ cho biết cô Thường đang gặp biến chứng hoại tử chân do đái tháo đường nên đã giới thiệu gia đình lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức để điều trị.

Huy tâm sự: "Nhà em chỉ có 2 mẹ con, mẹ em ốm nằm ở nhà nên em cũng không dám đi xa làm ăn vì không gửi được ai chăm sóc. Từ lúc đột quỵ mẹ không còn minh mẫn, không thể tự nấu ăn nên em cũng chỉ quanh quẩn ở nhà làm ruộng, ai trong làng thuê gì thì làm giúp, không có thu nhập ổn định. Lần đi viện này, em phải mượn tiền của bạn bè mới đưa mẹ xuống Hà Nội khám được".

Huy chỉ có mẹ là người thân duy nhất cho nên mẹ đổ bệnh cũng chỉ một mình Huy chăm sóc. Lúc đầu, chăm sóc mẹ cũng khó khăn nhưng lâu dần Huy cũng đã thuần thục.

Khi hỏi Huy về chuyện có bạn gái chưa, chàng trai trẻ lắc đầu chia sẻ: "Em không dám nghĩ tới chuyện yêu đương, lấy vợ đâu chị ơi. Mẹ đi viện, nhà nghèo ai dám lấy".

Cô Bùi Thị Thường là một trong những trường hợp khó khăn đang được điều trị tại khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và rất cần sự giúp đỡ.

TS.BS Phạm Vũ Hùng, Trưởng khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) cho hay, bệnh nhân Thường được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình trong tình trạng hoại tử chi.

Trước đó, bệnh nhân cũng đã có 4 lần bị tai biến mạch máu não (đột quỵ). Khi tới bệnh viện, bệnh nhân có tình trạng tắc toàn bộ mạch chân, hoại tử chi (trên nền bệnh đái tháo đường).

Trường hợp bệnh nhân Thường cũng đã có hội chẩn phải cưa chân, cắt bỏ phần đã bị hoại tử. Hiện, bệnh nhân đã được cưa chân tới đùi.

Bác sĩ Hùng cho hay, gia đình bệnh nhân chỉ có 2 mẹ con, đi viện liên miên nên kinh tế cũng kiệt quệ. Bệnh nhân là một trong những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã làm hồ sơ để xin được hỗ trợ.

Mọi sự ủng hộ cho cô Bùi Thị Thường, xin gửi tới:

Số tài khoản: 4552866878, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Cao phong, Hoà Bình

Tên chủ tài khoản: Bùi Quang Huy (con trai cô Bùi Thị Thường)

Nội dung chuyển khoản xin ghi rõ: UNG HO BN THUONG

Số điện thoại: 0397967092 (Bùi Quang Huy)

Hoặc số tài khoản: 1222100700, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành (BIDV)

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS: 2565 hoặc ủng hộ BN Bùi Thị Thường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại