Chân dung nghi phạm sát hại cô gái 17 tuổi, phân xác ở Hà Nội

Duy Anh |

Nghi phạm bị cáo buộc sát hại cô gái 17 tuổi rồi phân xác phi tang, là người đã có vợ con, quê Thái Bình, sau đó đã cùng gia đình lên Hà Nội sinh sống.

Nghi phạm trốn về quê sau khi gây án và tự sát bất thành

Tối 15/10, Công an TP Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ án cô gái trẻ bị sát hại, phân xác và phi tang ở sông Hồng.

Nạn nhân được xác định là cô gái 17 tuổi, từng là Á khôi 2 Hoa khôi Áo Dài Việt Nam 2022.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/10, tổng đài Cảnh sát 113 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể bị phân mảnh tại bờ sông Hồng (thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, công an xác định nạn nhân là chị H.Y.N (SN 2006, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).

Đêm 14/10, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh, SN 1985, quê ở Thái Bình, trú tại một khu đô thị ở Gia Lâm, Hà Nội.

Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình.

Chân dung nghi phạm sát hại cô gái 17 tuổi, phân xác ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nghi phạm Tạ Duy Khanh và nạn nhân xấu số.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV báo Công thương, lãnh đạo UBND xã Hồng Thái (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, nghi phạm Tạ Duy Khanh là người gốc ở địa phương, chưa có tiền án, tiền sự. Khanh đã theo gia đình lên Hà Nội học tập, sinh sống và làm việc. Sau đó, Khanh về quê lấy vợ rồi đưa cả vợ lên Hà Nội.

"Khanh đã có vợ và con, nhìn cao to, đẹp trai, vợ cậu ấy cũng hiền lành", lãnh đạo xã Hồng Thái chia sẻ.

Vị này cho biết thêm, đêm 14/10, Công an thành phố Hà Nội về địa phương, bản thân ông cũng trực tiếp đến nhà Khanh ở quê cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Lúc này, đối tượng này đang lẩn trốn trong nhà.

"Bố mẹ Khanh đều ở Hà Nội, trong nhà không có ai, cậu ấy tự trèo tường vào trong nhà. Khi thấy cảnh sát tới Khanh đã tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu", lãnh đạo xã Hồng Thái nói thêm.

Nạn nhân là người sống kín tiếng, có quan hệ tình cảm với nghi phạm

Đối tượng Tạ Duy Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân.

Sau tang lễ, chia sẻ với PV VnExpress, mẹ nạn nhân cho biết, cô là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Nhiều tháng nay, cô gái 17 tuổi, thuê nhà ở riêng để sống tự lập.

Từ ngày 11/10, bà mất liên lạc với con gái và ngày 14/10 nhận được đề nghị của công an đến nhận dạng thi thể. Bà nói ban đầu chỉ lướt qua ảnh và hình xăm bông hoa sen ở góc chân bên phải "đã nhận ngay" đó là con mình, song khi có kết quả ADN mới tin đây là sự thật.

Chân dung nghi phạm sát hại cô gái 17 tuổi, phân xác ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hiện, thông tin về động cơ gây án của Khanh chưa được công bố. Lực lượng chức năng đang làm rõ có đồng phạm hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại