Cha vợ kẻ cướp ngân hàng tại Huế ứa nước mắt khi nói về con rể

Bảo Ngọc |

"Con rể tôi bị bắt, thiên hạ người ta đồn nhiều lắm. Họ nói chúng tôi che giấu việc con rể đi cướp ngân hàng vì nó cho vợ tôi tiền. Tôi buồn và đau ứa nước mắt", ông Tuyến tâm sự.

"Khi công an vào nhà lục soát tôi mới biết chuyện"

Hai ngày sau khi Nguyễn Thành Tâm bị bắt, gia đình ông Nguyễn Tuyến (64 tuổi, trú xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn đang sống trong sự buồn bã và thất vọng.

Ông Tuyến là bố vợ của nghi phạm Tâm, kẻ thực hiện vụ cướp ngân hàng chấn động tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 6/12.

Căn nhà mà gia đình ông Tuyến đang sinh sống cũng chính là nơi Tâm cất giấu chiếc balo chứa khẩu súng gây án và 1 số tiền mặt khoảng 7,1 triệu đồng.

Mặt buồn rười rượi, ông Tuyến cho hay gia đình ông có 10 người con. Cuộc sống ngày trước còn khó khăn nên mỗi đứa đi làm ăn ở 1 nơi. Bản thân ông cũng vào tỉnh Đắc Nông làm nghề thợ rèn.

Ba năm trước, chị Nguyễn Thị X (SN 1991), con gái thứ 8 của ông theo chân cha vào Đắc Nông mở tiệm cắt tóc, quen biết rồi 1 năm sau yêu Tâm.

"Gia đình Tâm cũng có điều kiện. Nó ở nhà buôn bán với mẹ ở tiệm tạp hóa. Tụi nó yêu nhau 1 năm thì cưới nhau. Tâm tính tình hiền lành, ít nói và khá chăm chỉ", ông Tuyến kể.

Cha vợ kẻ cướp ngân hàng tại Huế ứa nước mắt khi nói về con rể - Ảnh 1.

Ảnh cưới vợ chồng Tâm treo trong nhà ông Tuyến

Sau đám cưới, Tâm nhập khẩu vào gia đình vợ ở huyện Phú Vang. Hai vợ chồng cùng nhau về Đà Nẵng mở tiệm cắt tóc. Hằng ngày, chị X phục vụ khách tại tiệm còn Tâm ở nhà chăm sóc con cái.

"Tôi về quê sống cũng được hơn 3 năm chứ không đi làm ăn xa nữa nhưng vợ chồng thằng Tâm cũng ít khi về chơi. Vợ chồng cưới nhau 3 năm nhưng về quê được khoảng chục lần thôi", ông Tuyến nói.

Cha vợ kẻ cướp ngân hàng tại Huế ứa nước mắt khi nói về con rể - Ảnh 2.

Nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Huế là con rể ông Tuyến

Theo ông Tuyến, tối 6/12 thấy Tâm về thăm nhà bố mẹ vợ vợ chồng ông khá bất ngờ. Tâm nói với bố mẹ vợ là đi giao hàng nên ghé thăm. Chị X sau đó cũng gọi hỏi nên ông Tuyến không có nghi ngờ.

"Nó về nhà khoảng 7h tối. Sáng hôm sau vợ nó bồng con ra chơi rồi tối ngày 8/12 thì vào lại Đà Nẵng.

Tôi nói thiệt là không biết gì cả. Tôi cũng không biết vụ cướp ngân hàng vì không bao giờ đọc báo và cũng ít xem ti vi.

Khi công an vào nhà lục soát, tìm ra cái balo và cho hay Tâm đi ăn cướp tôi mới biết chuyện", ông Tuyến cho hay.

Nhiều tin đồn ác ý

Ông Tuyến cho biết 2 ngày sau khi Tâm bị bắt, vợ chồng ông phải sống trong áp lực nặng nề từ dư luận.

Theo ông Tuyến, khi công an tìm thấy chiếc balo thì vợ chồng ông vô cùng bất ngờ. Hai ông bà không biết Tâm giấu chiếc balo từ lúc nào.

Càng bất ngờ hơn khi ngoài khẩu súng gây án là số tiền 7,1 triệu đồng được bọc kín và gói cẩn thận.

Cha vợ kẻ cướp ngân hàng tại Huế ứa nước mắt khi nói về con rể - Ảnh 3.

Chiếc balo cùng số tiền Tâm cất giấu trong nhà ông Tuyến

"Tiền được tìm thấy ở nhà tôi, rất ít so với số tiền mà Tâm cướp và vợ chồng tôi cũng không biết.

Vậy nhưng thiên hạ người ta đồn đoán nhiều chuyện khiến vợ chồng tôi đau đầu, áp lực lắm. Họ nói Tâm cho chúng tôi tiền nên giấu chuyện nó đi cướp.

Có trời chứng giám, hôm nó về nhà có biếu chúng tôi 1 hộp bánh uống trà. Tôi mà biết nó đi cướp tôi báo công an ngay.

Vợ chồng tôi rất buồn vì con rể gây ra vụ cướp như vậy. Tôi cũng không ngờ ngày thường nó hiền lành mà lại dính vô mấy thứ cá độ để nợ nần chồng chất", ông Tuyến buồn bã nói.

Theo ông Tuyến thì hiện chị X đang rất sốc vì việc làm của chồng. Vợ nghi phạm Tâm hiện đang đóng cửa ở nhà và không muốn nói chuyện với ai.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 6/12, Tâm bịt mặt điều khiển xe máy mang BKS 52Z-3962 đến chi nhánh ngân hàng BIDV Thành Nội.

Đối tượng dùng 1 khẩu súng uy hiếp bảo vệ và các nhân viên để lấy đi số tiền hơn 725 triệu đồng. Vụ cướp chỉ diễn ra trong 17 giây và được camera an ninh ghi lại.

Tên cướp này cũng táo tợn nổ súng đe dọa những người tham gia đuổi bắt trên đường tẩu thoát.

Công an Thừa Thiên Huế sau đó đã thu được chiếc xe nghi phạm sử dụng cùng mũ bảo hiểm, khẩu trang, giày, áo.

Đến ngày 18/12, Công an Thừa Thiên Huế đã bắt khẩn cấp nghi phạm Tâm khi hắn đang khai trương cửa hàng bán thực phẩm chức năng của mình tại Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại