Câu chuyện kỳ bí về bức họa 2 đứa trẻ được vẽ dựa trên ảnh thật

Minh Hoa |

Tác phẩm The Hands Resist Him từ lâu đã nổi tiếng với sự bí ẩn, ma quái. Một số người từng chia sẻ những trải nghiệm đáng sợ liên quan đến bức tranh này.

Tác giả bức họa là nghệ sĩ người Mỹ Bill Stoneham. Năm 1972, Stoneham ký hợp đồng với chủ sở hữu một phòng tranh có tên Charles Feingarten. Theo thỏa thuận, Stoneham vẽ 2 bức tranh mỗi tháng và được trả 200 USD cho mỗi bức. Trong số này, bức tranh có tên The Hands Resist Him nhận được sự chú ý hơn cả bởi hàng loạt câu chuyện đáng sợ xung quanh nó.

Theo chia sẻ của Stoneham, The Hands Resist Him được hoàn thành dựa trên bức ảnh chụp thời thơ ấu của ông. Khi ấy, gia đình ông ở tại căn hộ của ông bà tại Chicago, Illinois, Mỹ, để tiết kiệm tiền. Thời gian này cậu bé Stoneham thường ra ngoài chơi với một cô bé hàng xóm.

Câu chuyện kỳ bí về bức họa 2 đứa trẻ được vẽ dựa trên ảnh thật - Ảnh 1.

Khuôn mặt bé gái khiến nhiều người cảm thấy đáng sợ.

Một ngày nọ, bố mẹ Stoneham đã chụp lại khoảnh khắc 2 đứa trẻ đứng trước cánh cửa kính của một cửa hàng trong phố. Từ bức ảnh thuở nhỏ, người họa sĩ vẽ lại cảnh đó nhưng thêm thắt một số chi tiết ví dụ như những bàn tay đủ kích cỡ trên cửa kính phía sau 2 đứa trẻ. Bức hình còn trông ớn lạnh hơn bởi đôi mắt của bé gái được sơn màu đen hoàn toàn, trông trống rỗng, vô hồn và trên tay cầm một đồ vật kỳ lạ.

Câu chuyện kỳ bí về bức họa 2 đứa trẻ được vẽ dựa trên ảnh thật - Ảnh 2.

Tác phẩm The Hands Resist Him được vẽ lại từ bức ảnh thơ ấu của tác giả.

Năm 1974, sau khi kết thúc hợp đồng với chủ phòng tranh, Stoneham đã bán lại bức tranh tại một triển lãm nghệ thuật cho John Marley, diễn viên điện ảnh nổi tiếng từng xuất hiện trong bộ phim Bố Già. Charles Feingarten, người đặt Stoneham vẽ bức tranh, là chủ trì buổi triển lãm, ngoài ra còn có nhà phê bình nghệ thuật Henry Seldis.

Trong khoảng thời gian từ 1978 đến 1984, 3 người liên quan đến The Hands Resist Him lần lượt qua đời. Seldis qua đời năm 1978, Charles mất vào năm 1981 rồi đến năm 1984, John Marley cũng từ trần.

Bức tranh biến mất một khoảng thời gian cho đến năm 2000 nó bất ngờ xuất hiện trở lại khi nằm trong danh sách những món hàng được rao bán trên eBay. Đáng chú ý người ráo bán đã viết ra một câu chuyện kinh dị để mô tả tác phẩm.

Cụ thể, người này kể rằng, ban đầu mọi người trong gia đình ông chỉ nghĩ The Hands Resist Him là một bức tranh ấn tượng thế nhưng không lâu sau, họ phát hiện những điều kỳ lạ liên quan đến bức họa.

Cô con gái 4 tuổi của chủ sở hữu bức tranh kể rằng từng nhìn thấy 2 đứa trẻ trong tranh đánh nhau. Thậm chí, 2 đứa trẻ ấy còn bước ra khỏi bức tranh và đi vào phòng bé gái vào buổi tối. Ông này cho biết chính mình đã có trải nghiệm tương tự.

Sau khi bức tranh được rao bán trên eBay, một số người khác cũng để lại bình luận về những trải nghiệm đáng sợ sau khi xem tranh. Có người kể rằng khi xem tranh thì nghe thấy những âm thanh ma quái, người thì cho biết cảm thấy không khí xung quanh bỗng nóng hơn.

Cuối cùng, The Hands Resist Him được bán cho một người đàn ông tên Kim Smith tại Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ với giá 1.025 USD. Sau khi mua về, bức họa được cất giữ và trưng bày trong phòng tranh của Smith. Tuy nhiên, ông Smith khẳng định chưa bao giờ thấy có chuyện gì lạ xảy ra.

Cho đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy bức họa thật sự ẩn chứa điều kỳ quái hay bất thường, tất cả chỉ dừng lại ở những câu chuyện truyền miệng từ người này qua người khác.

"Chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học có thể giải thích tất cả và đưa ra lý giải,nhưng chúng ta vẫn chọn đắm chìm trong thế giới bí ẩn. Điều đáng sợ hơn một bức vẽ hay bất kỳ thứ gì khác là những thứ được tạo ra bởi trí tưởng tượng và bàn tay gõ phím của con người", Bill Stoneham, tác giả bức tranh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại