Ca sĩ Đoan Trường: "Tết năm nào tôi cũng rơi nước mắt"

TÙNG NGUYỄN/VTC News |

Nam ca sĩ tâm sự, việc cha qua đời vào ngày 28 Tết khiến cho bản thân anh luôn thấy cảm xúc thương nhớ dâng trào mỗi dịp cuối năm hay khi nhắc đến Tết cổ truyền.

Tham gia nghệ thuật từ năm 1990, Đoan Trường là một trong 4 ca sĩ tên Trường đình đám của thập niên 1990, cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Nhiều người hâm mộ thời ấy còn gọi họ là “Tứ đại thiên vương” của nhạc trẻ Việt.

Không chỉ đắt show ca nhạc, Đoan Trường còn làm MC. Sau 30 năm, giờ đây anh không còn hoạt động nghệ thuật mà chọn một cuộc sống độc thân giản dị, an yên.

Ca sĩ Đoan Trường: Tết năm nào tôi cũng rơi nước mắt - Ảnh 1.

Nam ca sĩ Đoan Trường

Tết mồ côi đầu tiên của Đoan Trường

Đoan Trường sống một mình. Ngày Tết luôn mang đến cho anh cảm xúc day dứt, tiếc nuối và cô đơn. Trong cuộc trò chuyện với VTC News , nam ca sĩ tiết lộ Tết năm nào anh cũng rơi nước mắt và muốn chạy trốn.

"Cho dù có sợ Tết, muốn trốn Tết nhưng cuối cùng tôi vẫn cứ phải ăn Tết. Tết năm nay tôi chưa có bạn bè, hàng xóm hay người thân hẹn đến chơi. Tôi cũng chẳng còn họ hàng bên ngoại và bên nội để đi chúc Tết. Điều đau buồn nhất là mẹ đã không còn ở bên cạnh tôi như những cái Tết trước đây. Năm nay, tôi sẽ phải đón một cái Tết mồ côi đầu tiên trong đời mình", anh xúc động.

Nam ca sỹ kể, cha anh đột ngột qua đời vì cơn bạo bệnh không rõ nguyên nhân vào ngày 28 Tết năm 2008. Sự ra đi bất ngờ đó khiến gia đình không dám thông báo rộng rãi cho mọi người, chỉ tổ chức viếng trong một ngày rồi đưa đi hỏa táng vừa kịp trước giao thừa. Mẹ anh đau khổ gần như mất trí, đổ bệnh suốt cả tháng Giêng. Thời điểm đó, anh phải bỏ hết các dự án, công việc để ở nhà chăm mẹ.

"Năm đó, nhà tôi không có Tết. Tôi không tiếp khách và cũng không đi chúc Tết vì sợ mang cái không may đến cho gia đình người khác. Với tôi, đây là cái Tết được gói gọn trong một chữ 'buồn'. Cứ năm hết Tết đến, cái cảm giác cô đơn, trống vắng, đau buồn lại bắt đầu hiện về nên tôi sợ Tết và cứ muốn chạy trốn Tết là vậy" , anh tâm sự.

Ca sĩ Đoan Trường: Tết năm nào tôi cũng rơi nước mắt - Ảnh 2.

Đoan Trường và mẹ.

Vẫn muốn có 'mùi của Tết'

Đoan Trường nói, năm anh anh chỉ muốn tận hưởng kỳ nghỉ Tết một cách gọn nhẹ nên không cần tất bật chuẩn bị Tết từ sớm. Anh cũng hạn chế tích trữ thức ăn trong tủ lạnh, không mua sắm quần áo hay đồ dùng vì chưa có nhu cầu thay mới. Thực phẩm thì mua vừa đủ cho 3 ngày Tết, tự tay anh sẽ chế biến, nấu và cúng ông bà, bố mẹ.

Anh nói: "Sau 2 năm không trang trí Tết vì dịch bệnh thì năm nay tôi quyết định mang chút không khí mùa xuân vào nhà. Dù buồn nhưng tôi nghĩ Tết mà để nhà cửa vắng vẻ, cảnh vật đìu hiu thì năm mới sẽ không mấy phấn khởi, may mắn. Tôi muốn gia đình vẫn có một chút cái ‘mùi của Tết".

Ca sĩ Đoan Trường: Tết năm nào tôi cũng rơi nước mắt - Ảnh 3.
Ca sĩ Đoan Trường: Tết năm nào tôi cũng rơi nước mắt - Ảnh 4.

Nam ca sĩ tự tay trang trí nhà ngày Tết.

Đêm giao thừa năm nay, Đoan Trường thay mẹ nấu mâm cơm cúng gia tiên. Sáng mùng 1, anh sẽ dậy sớm để tận hưởng không khí thư thái bên tách trà nóng, nhấm nháp mứt gừng, ngắm hoa mai vàng bung tỏa trước sân nhà. Anh mời vài người đồng nghiệp hợp tuổi đến nhà xông đất vào chiều mùng 2. Mọi người liên hoan nhẹ nhàng rồi đi chùa xin lộc, cầu phúc, cầu duyên.

"Nhiều năm trước, tôi luôn trốn Tết bằng cách đi du lịch. Năm đầu, tôi nhận khá nhiều lời trách móc nhưng riết rồi thành quen, nhất là khi ngày càng nhiều người rủ nhau cùng trốn. Nhớ năm trước, mẹ tôi đã phải cấp cứu ngay đúng trưa mùng 1 nên những năm gần đây, tôi luôn ở nhà ăn Tết với mẹ.

Ca sĩ Đoan Trường: Tết năm nào tôi cũng rơi nước mắt - Ảnh 5.

Đoan Trường làm thiện nguyện để quyên đi nỗi cô đơn.

Sợ Tết cũng chỉ là một tâm trạng chung nên chúng ta có thể thay đổi được nếu như nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn. Hãy để Tết là niềm hạnh phúc rộn rã của những năm tháng tuổi thơ, là khoảng lặng êm đềm khi trưởng thành, nhưng quan trọng nhất vẫn là những phút giây sum vầy đầm ấm bên gia đình. Tôi sợ Tết vì không muốn thấy mỗi năm qua đi, những vết chân chim hiện lên trên khóe mắt của mẹ, nhiều sợi tóc bạc pha màu trên mái tóc của cha", anh nói thêm.

Ca sĩ Đoan Trường: Tết năm nào tôi cũng rơi nước mắt - Ảnh 6.

Đoan Trường cố gắng suy nghĩ tích cực mỗi ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại