Bức ảnh chứa đựng câu chuyện xúc động về người đàn ông cầm cúp đi cổ vũ World Cup suốt gần nửa cuộc đời

L.T |

Suốt 25 năm, trải qua 7 kỳ World Cup, người đàn ông khoác lên mình chiếc áo vàng xanh của đội tuyển Brazil và cầm chiếc cúp theo chân đội tuyển quốc gia đi chinh chiến ở nhiều nơi trên khắp thế giới.

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 sắp tìm ra được chủ nhân của chiếc cúp vô địch trong mùa giải năm nay với thật nhiều bất ngờ, gay cấn và kịch tính. 

Sau gần 1 tháng cuồng nhiệt cùng trái bóng, đã có những câu chuyện trong và ngoài sân cỏ gây xúc động mạnh mẽ cho cổ động viên trên khắp thế giới. 

Trong đó, người ta không thể không nhắc đến một cổ động viên dễ thương nhất quả đất - Clovis Acosta Fernandes - người đàn ông Brazil với bộ râu bạc cùng chiếc nón đen rộng vành.

Bức ảnh chứa đựng câu chuyện xúc động về người đàn ông cầm cúp đi cổ vũ World Cup suốt gần nửa cuộc đời - Ảnh 1.
Bức ảnh chứa đựng câu chuyện xúc động về người đàn ông cầm cúp đi cổ vũ World Cup suốt gần nửa cuộc đời - Ảnh 2.

Nhiều người vẫn không thể quên được hình ảnh người đàn ông luôn tươi cười lạc quan mang cúp đi cổ vũ cho đội tuyển quốc gia của mình.

Ông Clovis là cổ động viên cuồng nhiệt nhất của Brazil khi mà cứ mỗi mùa World Cup, bắt đầu từ năm 1990 tại Italia, ông Clovis luôn cầm cúp đi theo để cổ vũ đội tuyển quốc gia với mong muốn các chàng trai Brazil sẽ mang về vinh quang cho đất nước.

Bức ảnh chứa đựng câu chuyện xúc động về người đàn ông cầm cúp đi cổ vũ World Cup suốt gần nửa cuộc đời - Ảnh 3.

Suốt 25 năm, ông Clovis như người bạn đồng hành thân thiết của đội tuyển Brazil.

Hơn 20 năm, trải qua 7 kỳ World Cup người ta dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông khoác lên mình chiếc áo vàng - xanh của đội tuyển Brazil, cùng chiếc nón đen rộng vành và mang theo chiếc cúp theo chân đội Brazil đi chinh chiến ở nhiều nơi trên thế giới. 

Hình ảnh gây cảm xúc mạnh mẽ nhất của ông Clovis chính là những giọt nước mắt tại bán kết, khi đội tuyển Brazil thất bại thảm hại trong trận bán kết với tỷ số 7-1 trước đội tuyển Đức.

Bức ảnh chứa đựng câu chuyện xúc động về người đàn ông cầm cúp đi cổ vũ World Cup suốt gần nửa cuộc đời - Ảnh 4.

Hình ảnh gây cảm xúc mạnh mẽ nhất của ông Clovis chính là những giọt nước mắt tại bán kết, khi đội tuyển Brazil thất bại thảm hại trong trận bán kết với tỷ số 7-1 trước đội tuyển Đức.

Nhưng không ai ngờ, năm 2014 là kỳ World Cup cuối cùng người ta được nhìn thấy ông Clovis đến sân ủng hộ Neymar và các đồng đội. Năm 2015, ông Clovis qua đời ở tuổi 60 vì căn bệnh ung thư.

Ít ai biết rằng, không chỉ đi cùng đội tuyển Brazil tại các kì World Cup, ông Clovis còn nhiệt tình ủng hộ đội nhà tại các giải Châu Mỹ, Cúp Liên đoàn và Olympic. 

Ông đã đi cùng đội quân vàng xanh qua 66 nước, chiến đấu trong 150 trận ở 7 kỳ World Cup, 6 kỳ Copa America, 4 kỳ Confed Cup, 1 kỳ Olympic.

Bức ảnh chứa đựng câu chuyện xúc động về người đàn ông cầm cúp đi cổ vũ World Cup suốt gần nửa cuộc đời - Ảnh 5.

Ông Clovis chụp ảnh cùng cầu thủ Neymar.

Ông Clovis đồng nghĩa với việc World Cup vắng đi một ông già râu bạc, hay cười, ôm cúp vàng tại các trận đấu của Brazil. 

Tuy nhiên, tại kỳ World Cup 2018 năm nay, người hâm mộ bóng đá lại bất ngờ khi thấy Frank và Gostavo, hai con trai của ông Clovis có mặt tại Nga. 

Hai anh cũng không quên mang theo chiếc cúp vàng và chiếc mũ mà bố mình thường đội khi đi cổ vũ World Cup. Họ muốn thay bố tiếp tục hành trình ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho đội quân vàng xanh.

Bức ảnh chứa đựng câu chuyện xúc động về người đàn ông cầm cúp đi cổ vũ World Cup suốt gần nửa cuộc đời - Ảnh 6.

Hình ảnh gây xúc động mạnh trong mùa World Cup 2018. Con trai của ông Clovis cũng không giấu nổi sự thất vọng và ôm chiếc cúp vào lòng giống hệt như cách cha mình đã làm nhiều năm trước.

Thế nhưng một lần nữa Neymar và các đồng đội của anh lại một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch. Họ đã không thể đánh bại được các cầu thủ Bỉ và để thua 1-2 trong trận tứ kết. 

Khi ấy, con trai của ông Clovis cũng không giấu nổi sự thất vọng và ôm chiếc cúp vào lòng giống hệt như cách cha mình đã làm nhiều năm trước. 

Dù Brazil đã thất bại nhưng có lẽ hai con của ông Clovis cũng sẽ giống cha mình, giữ trọn vẹn tình yêu bóng đá, niềm tin vào đội tuyển của mình.

(Nguồn: Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại