Bỏ qua 2 dấu hiệu, nữ sĩ quan sốc khi phát hiện ung thư não giai đoạn 4

Trà My |

Mới đây, một nữ sĩ quan 33 tuổi người Anh đã chia sẻ câu chuyện phát hiện và điều trị ung thư giai đoạn 4.

Bỏ qua 2 dấu hiệu, nữ sĩ quan sốc khi phát hiện ung thư não giai đoạn 4- Ảnh 1.

Jess Zentilin-Dorey, 33 tuổi, một sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh.

Trả lời phỏng vấn về qua trình phát hiện ung thư, Jess Zentilin-Dorey, sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh, cho biết cô gia nhập hải quân Anh từ năm 16 tuổi.

Vào tháng 6 năm 2022, cô được chẩn đoán mắc u sao bào giai đoạn 4 - một dạng ung thư thường hình thành trong não nhưng cũng có thể phát triển ở tủy sống.

U sao bào là bệnh lý bắt nguồn từ tế bào hình sao – một loại tế bào thần kinh đệm trong não có hình ngôi sao. Khối u được hình thành khi các tế bào hình sao bị đột biến hoặc hư hỏng, không còn khả năng phát triển một cách có tổ chức.

Hai dấu hiệu cảnh báo ung thư

Jess đã chia sẻ về hai triệu chứng cảnh báo ung thư mà cô gặp phải.

Cô nói: "Tôi thức dậy lúc 4h30 sáng để tập bắn súng dã chiến, duy trì thói quen tập gym và làm việc cả ngày".

"Thời tiết lúc đó nóng khủng khiếp nên tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Tôi chỉ nghĩ đó là do mất nước và tập quá sức, tôi không hề nghĩ đó là dấu hiệu cảnh báo điều gì đó nguy hiểm hơn".

Jess nói sau đó, cô cảm thấy mệt mỏi và khát nước mọi lúc. Tuy nhiên, cô vẫn nghĩ hai dấu hiệu này là do nhiều tháng tập huấn tăng cường.

Chỉ đến khi bị động kinh, cô mới vào viện.

"Vào ngày 26/6, cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi", Jess kể.

Bỏ qua 2 dấu hiệu, nữ sĩ quan sốc khi phát hiện ung thư não giai đoạn 4- Ảnh 2.

Jess (bên phải) trong quá trình điều trị ung thư.

Jess kể cô bị một cơn động kinh kéo dài khoảng 8 phút tại nhà. "May mắn thay, xe cấp cứu đã đến ngay sau đó", nữ sĩ quan kể.

Jess được đưa đến Bệnh viện Derriford để tiến hành chụp chiếu và xét nghiệm. Các bác sĩ sau đó tiết lộ rằng họ đã tìm thấy một tổn thương trên não của cô.

Jess được chẩn đoán mắc bệnh u sao bào. Cô được đưa về nhà vào ngày hôm sau và trải qua cuộc phẫu thuật sọ não vào ba tuần sau đó.

Jess nói: "Các bác sĩ cho biết họ đã thành công trong việc loại bỏ 99% khối u, và tôi nghĩ đây là một tin tốt lành".

"Sau đó, tôi đến cuộc hẹn khám bệnh với tinh thần phấn chấn, nhưng tôi đã vô cùng sốc. Khối u của tôi ở giai đoạn 4 nên không thể chữa khỏi được".

"Tôi không muốn biết tiên lượng bệnh nhưng tôi hiểu rằng điều đó sẽ rút ngắn tuổi thọ của tôi".

Jess nói khi rời khỏi phòng tư vấn, cô đã cố gắng kìm nén nhưng không thành. Cuối cùng, cô òa khóc với gia đình.

"Toàn bộ thế giới của chúng tôi đã bị đảo lộn - thay đổi mãi mãi".

Mong muốn gia tăng nhận thức về ung thư não

Jess đã trải qua quá trình điều trị bằng xạ trị và hóa trị, được kê đơn thuốc steroid để kiểm soát cơn động kinh và hiện đang được theo dõi.

Cô chia sẻ câu chuyện của mình trong Tháng Nhận thức về Khối u Não và sẽ chạy trong giải chạy Plymouth Half Marathon vào ngày 28 tháng 4 để quyên tiền cho tổ chức từ thiện Brain Tumor Research và gia tăng nhận thức về bệnh.

Bỏ qua 2 dấu hiệu, nữ sĩ quan sốc khi phát hiện ung thư não giai đoạn 4- Ảnh 4.
Bỏ qua 2 dấu hiệu, nữ sĩ quan sốc khi phát hiện ung thư não giai đoạn 4- Ảnh 5.

Jess muốn chia sẻ câu chuyện của mình để gia tăng nhận thức về ung thư não.

Jess đã đăng ký chạy 10 km. Cô nói thêm: "Tôi quyết định đặt cho mình mục tiêu chạy 10 km để lấy lại thể lực".

''Là một người luôn quan tâm đến sức khỏe và vận động, cuối cùng tôi cũng cảm thấy có thể quay lại phòng tập và nhận thấy rằng việc đặt mục tiêu đã giúp tôi giữ quan điểm tích cực và mang lại cho tôi động lực to lớn để luôn tập trung".

Năm ngoái, Jess đã hoàn thành chặng Plymouth 10km trong 60 phút và tiếp tục tham gia Royal Parks Half Marathon chỉ trong 2 giờ 12 phút.

Cô hiện đang tập luyện cho cuộc chạy marathon tiếp theo.

Jess cho biết cô muốn tiếp tục đạt được các mục tiêu và quyên tiền cho các tổ chức từ thiện đã giúp cô vượt qua hành trình ung thư, giúp đỡ họ bằng cách gây quỹ để giúp đỡ những người khác đang mắc bệnh ung thư.

"Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết"

Theo tổ chức Brain Tumor Research, u não khiến nhiều trẻ em và người trưởng thành dưới 40 tuổi tử vong hơn bất kỳ bệnh ung thư nào khác, nhưng chỉ 1% chi tiêu quốc gia về nghiên cứu ung thư được phân bổ cho u não.

Jess giải thích: "Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về u não. Nếu chúng ta muốn tìm ra những phương pháp điều trị tốt hơn và cách chữa trị căn bệnh này, chúng ta phải nói về các khối u não để mọi người nhận ra sự thiếu hụt kinh phí trong nghiên cứu".

"Tôi không cảm thấy mình như một người đang sống chung với căn bệnh ung thư não, tôi không cảm thấy mình bị bệnh hay mắc một căn bệnh nan y".

"Tôi biết hành trình của mình còn lâu mới kết thúc. Việc điều trị đột phá của tôi hiện tại thật tuyệt vời, đặc biệt là khi nó đã không ngừng nghỉ trong 18 tháng, nhưng tôi biết rằng một lúc nào đó tôi sẽ cần nhiều hơn thế".

"Cho đến lúc đó, tôi muốn sống hết mình và chia sẻ câu chuyện của mình để nâng cao nhận thức về các khối u não… Thời gian rất quý giá; tôi thực sự không biết làm thế nào để nhấn mạnh điều đó cho đủ".

Katrina Jones, người đứng đầu về gây quỹ tại Brain Tumor Research, cho biết: "Câu chuyện của Jess thật đáng kinh ngạc mặc dù không hề hiếm gặp. Các khối u não không phân biệt đối xử; chúng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi".

"Chúng tôi biết ơn Jess vì đã dành thời gian chia sẻ kết quả chẩn đoán của cô ấy với chúng tôi và chúc cô ấy mọi điều tốt lành với những lần kiểm tra sức khỏe liên tục cũng như quá trình tập luyện cho giải Plymouth Half Marathon".

(Theo Express, The Sun)

Bỏ qua 2 dấu hiệu, nữ sĩ quan sốc khi phát hiện ung thư não giai đoạn 4- Ảnh 6.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại