*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Tới khi ông trời cho tôi bị trầm cảm, tôi mới hiểu trầm cảm là như vậy", Việt Trinh chia sẻ.
"Nói thật, tôi sợ bị lây bệnh xã hội nên đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Tôi nghĩ nếu ông trời thương và không cho tôi còn duyên với người khác giới nữa thì như vậy cũng tốt cho tôi", diễn viên Việt Trinh nói.
Nữ minh tinh đã phải trả giá đắt cho sự kiêu ngạo của mình trước khi tìm thấy bình yên sau hàng loạt biến cố cuộc đời.
"Tôi nhớ nhất Việt Trinh ở một kỷ niệm", NSƯT Công Ninh chia sẻ.
Rất nhiều sao Việt đã vào động viên, gửi lời chia buồn tới Việt Trinh.
Nữ nghệ sĩ này đã nói quan điểm thẳng thắn khi liên tục bị yêu cầu xét nghiệm chất gây nghiện.
Sau nhiều thăng trầm, ở tuổi ngoài 50, nữ diễn viên hiện sống kín tiếng trong căn nhà vườn rộng 3000m2 và dành phần lớn thời gian cho con trai.
"Đi chơi với Việt Trinh, Diễm Hương, tôi phải ngửa tay xin mẹ đến từng trăm ngàn một" – Lý Hùng kể.
"Chị Diễm My bước vào, nguyên cả căn phòng Trinh đang ngồi như sáng bừng lên", Việt Trinh kể về lần đầu gặp "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My.
"Một trong những ngành nghề mau hết thời nhất là nghệ thuật", đệ nhất mỹ nhân này chia sẻ.
Không còn ánh hào quang rực rỡ của thời kỳ đỉnh cao, "đệ nhất mỹ nhân" một thời giờ đây chọn cuộc sống bình dị, gần gũi thiên nhiên, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ.
"Nguyên 3 đêm Trinh không ngủ được", Việt Trinh nghẹn ngào nói.