Bí quyết của người đàn ông ung thư vẫn sinh con khoẻ mạnh

Tiểu Nhã |

Vô tình phát hiện ung thư tình hoàn cách đây 5 năm, anh Nguyễn Văn Hừng trú tại Long Biên, Hà Nội vẫn điều trị bệnh, kết hợp ăn uống và đến nay đã lập gia đình, sinh con.

Hoảng loạn khi phát hiện ung thư "nhà máy con giống"

Anh Hừng kể lại câu chuyện về bệnh ung thư tinh hoàn của mình cách đây 5 năm. Anh sinh năm 1987, lúc đó anh chưa kết hôn mà đang đi làm kỹ thuật khai mỏ ở Quảng Ninh.

Anh thấy bìu trái đau tưởng do viêm nhiễm nên mua thuốc về uống. Uống thuốc đỡ được một thời gian ngắn anh lại thấy đau hơn nhưng vì ngại bệnh chỗ kín nên anh không đi khám.

Anh cứ thế sống chung với nó. Đến khi đau không chịu được, anh kể với người yêu. Bạn gái anh khuyên anh đến khám tại bệnh viện.

Vì thấy viêm đỏ nên bác sĩ nghi viêm nhiễm kê kháng sinh để anh uống cứ đỡ được 1 thời gian bệnh lại nặng hơn.

Anh Hừng được Bệnh viện Khu vực Đa khoa Cẩm Phả giới thiệu về Hà Nội khám. Nhân chuyến nghỉ 2/9, anh về Hà Nội tranh thủ đi bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ sinh thiết bìu phát hiện ung thư tinh hoàn giai đoạn 2. Lúc này, anh Hừng sốc thật sự. Bởi với những thanh niên như anh bị ung thư chẳng khác nào chết, hơn nữa lại ung thư chỗ kín. Mọi ước mơ ở tuổi 24 như sụp xuống chân anh.

Bí quyết của người đàn ông ung thư vẫn sinh con khoẻ mạnh - Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn cho anh Hừng liệu trình điều trị bệnh (Ảnh Soha.vn)

Anh không dám kể với gia đình mà cứ một mình tìm hiểu về bệnh. Chỉ đến khi bác sĩ khuyên vào viện điều trị anh mới nói với người thân. Bố mẹ anh khóc hết nước mắt vì gia đình chỉ có mình anh là con trai.

Lúc ấy, họ không sợ sau này không có cháu nội mà họ sợ ung thư là chết. Bản thân anh Hừng và người yêu cũng nghĩ ung thư là chết. Họ chỉ biết khóc cho anh, còn anh suy sụp và rơi vào khủng hoảng.

Khi vào đến bệnh viện, được bác sĩ điều trị và tiếp xúc với những bệnh nhân ung thư khác, anh Hừng thấy ung thư đơn giản và chẳng chết được nếu mình trụ vững.

Anh bảo "tôi và người thân, đặc biệt bạn gái tôi được bác sĩ "thông não" nên không sợ nữa mà bình tĩnh từng bước chiến đấu với nó".

Bạn gái anh giỏi tiếng anh nên lên các báo nước ngoài đọc về bệnh ung thư tinh hoàn. Họ thấy ở nước ngoài người ta gửi tinh trùng để sau này còn có con. Anh và gia đình thấy hay nên nhất trí tìm hiểu và gửi lại mẫu tinh trùng.

Trước ngày đi điều trị, anh Hừng và gia đình đến ngân hàng tinh trùng xin gửi tinh trùng bảo quản để sau này sinh con.

Lúc đó, bác sĩ lấy cả mô tinh hoàn và còn nhiều tinh trùng khoẻ mạnh và anh thở phào làm được 1 việc. Anh được phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn và sau này họ đã lắp tinh hoàn giả cho anh.

Bí quyết của người đàn ông ung thư vẫn sinh con khoẻ mạnh - Ảnh 2.

Tự tin, ăn kiêng

Anh Hừng kể vào đợt hoá trị đầu tiên, anh suy sụp vì từ 67 kg hoá chất "vật" anh xuống còn 48 kg. Gầy quá, da bọc xương, người xanh lét, tóc rụng hết.

Ai nhìn anh cũng thương, anh bảo "thương gì, anh nhờ bạn gái mua cho chiếc mũi đội. Anh không cho ai được thương hại mình nên hơi cực đoan không thích ai nói đến bệnh".

Những lúc rảnh rỗi, anh lại tìm đến truyện tranh để đọc, anh đọc sách. Anh không cho phép mình nghỉ ngơi trí óc để nghĩ đến bệnh. Anh tự tin quên đi nỗi ám ảnh "ung thư của quý".

Có người độc miệng thở dài chả biết sống chết thế nào, gửi tinh trùng làm gì. Anh cười "bố mẹ anh còn khoẻ, anh cũng phải khoẻ để sau này còn báo hiếu bố mẹ".

Mẹ anh từ tuyệt vọng thấy con trai kiên cường bà cũng vui hơn. Nghề mỏ vốn khắc nghiệt nên anh cũng quen với những khắc nghiệt tác dụng phụ khi điều trị bệnh.

Bí quyết của người đàn ông ung thư vẫn sinh con khoẻ mạnh - Ảnh 3.

Thụ tinh ống nghiệm là giải pháp giúp anh Hừng có con kể cả khi bị ung thư (Ảnh minh họa)

Sau 5 liều hoá chất, tế bào ung thư bị đẩy lùi. Anh Hừng quyết định quay sang điều trị bằng thực dưỡng. Anh không ăn thịt đỏ mà ăn thật nhiều củ quả đặc biệt là bí đao và rau cần tây.

Anh nói không với các loại sữa mà thay các loại đồ uống bằng nước chè xanh, mật ong. Từ 48 kg chỉ 2 tháng sau anh về ngưỡng 63 kg, sau đợt hoá chất thứ 2, 4 liều nữa, anh khoẻ mạnh hoàn toàn.

Nấu món gì mẹ anh cũng cho cần tây vì anh thích hơn nữa trong cần tây cũng chứa nhiều vitamin C. Đến giờ, anh vẫn ăn rất ít thịt, chỉ ăn chút thịt gà, thịt gia cầm chứ không ăn những loại thịt 4 chân như bò, dê, trâu, chó.

Nhờ đó, 2 năm sau anh khoẻ mạnh hơn. Anh tổ chức đám cưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cái tiếng "Hừng ung thư" anh đánh bật ra khỏi tâm trí của mọi người.

Vì muốn con cái khoẻ mạnh nên vợ chồng anh đến xin mẫu tinh trùng đã gửi và làm thụ tinh trong ống nghiệm. Lần đầu tiên làm được 7 phôi. Anh chị chuyển 3 phôi và đậu 1 thai.

Vợ anh Hừng đã sinh được 1 cậu con trai 2 tuổi, họ đang dự định lấy phôi đã gửi để tiến hành sinh thêm cháu thứ 2. Anh Hừng cho biết còn 4 phôi, đợt này anh sẽ sử dụng hết hi vọng có thể đậu được thai đôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại