Bị kết tội bóc lột em trai, Long Chun: Đèn nhà ai nấy sáng, không phải lo hộ tôi!

An Nguyên |

“Các bác thích thì lại mà muôi! Em của tôi thì tôi phải lo lắng chứ, các bác không phải lo hộ”, Long Chun thẳng thắn nói.

Sau khi nổi tiếng với vai trò TikToker, Long Chun còn giới thiệu tới khán giả cậu em trai nhỏ của mình – Long Bé. Với ngoại hình đáng yêu, nhiều biểu cảm linh hoạt và đặc biệt là nét diễn tự nhiên, em trai Long Chun nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Thế nhưng, trong buổi livestream mới nhất, TikToker Long Chun tiết lộ anh gặp phải rất nhiều bình luận chỉ trích việc để Long Bé quay clip quá nhiều:

"Có nhiều bác cứ comment là Long Bé không học à mà cứ cho nó đi chơi? Tại sao làm anh lại như thế này…

Bị kết tội bóc lột em trai, Long Chun: Đèn nhà ai nấy sáng, không phải lo hộ tôi! - Ảnh 1.

Long Chun và Long Bé là cặp anh em khá nổi tiếng.

Long Bé học online, sáng em nó vẫn học bình thường, còn chiều tôi cho nó đi chơi. Em của tôi nó chưa phải nghỉ học buổi nào cả. Các bác thích thì lại mà muôi! Em của tôi thì em phải lo lắng chứ, các bác không phải lo hộ".

Nam TikToker thừa nhận anh có cáu kỉnh, có đánh em trai, nhưng đó là cách giáo dục của gia đình:

"Cũng phải để cho nó sợ tôi chứ, nhiều lúc tôi có mắng chửi, có đánh đấy. Nhưng đánh cho sợ chứ không đánh cho chết. Mình cáu quá cũng cho ăn đòn trong sự chủ động.

Biết là có lòng tốt, muốn trao đi yêu thương, muốn góp ý nhưng thôi đèn nhà ai nấy sáng. Tôi tin là tôi dạy em của tôi nên người. Dưới sự giáo dục của tôi nó không bao giờ đầu đường xó chợ được".

Bị kết tội bóc lột em trai, Long Chun: Đèn nhà ai nấy sáng, không phải lo hộ tôi! - Ảnh 2.

""Cũng phải để cho nó sợ tôi chứ, nhiều lúc tôi có mắng chửi, có đánh đấy".

Nam TikToker cũng nhấn mạnh rằng việc anh để Long Bé quay TikTok là do sở thích của cậu bé. Thậm chí, Long Chun còn trả thù lao cho em trai một cách sòng phẳng:

"Tôi không hề ép quay TikTok, không ép làm diễn viên, thích thì làm không thích thì thôi. Quay TikTok với tôi là có tiền nhé! Rửa bát, lau nhà cho tôi cũng đều được trả công.

Đợt vừa rồi Long Bé đi máy bay tự dùng tiền của nó mua sắm, ăn uống, không cần phải xin anh cái gì cả! Cái gì trên 1 triệu thì tôi bắt hỏi còn dưới 1 triệu thì tự tiết kiệm tiền tự mua.

Tôi thích giáo dục kiểu đấy! Tôi không nghĩ trẻ em tiêu tiền sớm là hư. Phải cho nó bài học là muốn có ăn phải làm, muốn có món gì phải bỏ công bỏ sức ra chứ không phải đi xin rồi không biết trân trọng gì cả!

Bị kết tội bóc lột em trai, Long Chun: Đèn nhà ai nấy sáng, không phải lo hộ tôi! - Ảnh 3.

"Tôi thích giáo dục kiểu đấy!"

Bây giờ nó diễn ổn, mọi người yêu thương nó, có hợp đồng 2 anh em cùng diễn thì tiền chia đôi. Tôi trả tiền đàng hoàng chứ không ăn chặn. Long Bé bây giờ giàu lắm, con lợn nó đang có mười mấy triệu, phần còn lại tôi mua bảo hiểm cho nó. Tôi nghĩ đấy là cái nên làm!"

Cũng trong buổi livestream này, Long Chun thẳng thắn thừa nhận thời điểm còn đi học cấp 2 anh từng bắt nạt, trêu chọc, thậm chí đánh các bạn học của mình:

"Nhiều lúc tôi cảm thấy có lỗi với những người bạn cấp 2 của mình. Hồi trước đi học tôi hay bắt nạt bạn bè rất ác. Cho đến hôm nay tôi vẫn muốn gặp lại những người bạn đó để xin lỗi họ.

Xưa đi học tôi rất là "trùm", rất ác, trêu các bạn đến phát khóc. Sau những lần đó tôi cảm thấy hả hê lắm".

Bị kết tội bóc lột em trai, Long Chun: Đèn nhà ai nấy sáng, không phải lo hộ tôi! - Ảnh 4.

Long Chun công khai xin lỗi các bạn từng bị anh bắt nạt.

Long Chun thừa nhận do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên anh muốn nhận được sự chú ý của mọi người và đã chọn cách bạo lực:

"Hồi đó tôi cũng không hiểu vì sao có xu hướng thích bắt nạt bạn bè. Đến nay tôi mới hiểu là do mình quá thiếu thốn tình cảm, mình mong muốn gây sự chú ý với đám đông. Nên khi ở trường tôi bắt nạt bạn bè là một cách để gây sự chú ý với mọi người mà thôi.

Khi đã lớn, nhìn lại tôi mới thấy mình tệ quá! Mình đã cướp đi không biết bao nhiêu niềm vui của mọi người hồi đi học. Hôm nay tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các bạn rất nhiều vì đã từng bắt nạt, đe dọa, đánh các bạn. Nếu các bạn có vô tình xem được clip này, hãy cho mình được xin lỗi!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại