Bị game ám ảnh, 2 anh em nắm tay nhảy lầu vì nghĩ chúng có thể hồi sinh

JJJ |

Hai anh em, 11 và 9 tuổi đã bị ám ảnh bởi trò chơi điện tử và nghĩ rằng chúng 'có thể hồi sinh' sau khi nhảy lầu.

Nguy hiểm tiềm tàng từ việc cho con dùng điện thoại không kiểm soát

Theo 7News, 1 cậu bé 11 tuổi đã cùng em gái 9 tuổi nhảy xuống đất từ độ cao 15m vì tin rằng chúng "có thể hồi sinh" sau khi chết như trong trò chơi điện tử.

Bị game ám ảnh, 2 anh em nắm tay nhảy lầu vì nghĩ chúng có thể hồi sinh - Ảnh 1.

Hiện tại, phụ huynh của cặp anh em đang đệ đơn kiện và đòi bồi thường từ công ty game.

Được biết, 2 đứa trẻ dại dột sống ở Hàm Đan, phía bắc Trung Quốc. Kể từ khi thường xuyên ở nhà do dịch Covid-19, chúng thường xuyên cắm mặt vào điện thoại để chơi điện tử và học online.

Trong đó, trò mà chúng thích là game thế giới mở "M.N"

Bị game ám ảnh, 2 anh em nắm tay nhảy lầu vì nghĩ chúng có thể hồi sinh - Ảnh 2.

Vào ngày 22/5 vừa qua, 2 anh em bất ngờ trèo lên tầng thượng của tòa chung cư và thản nhiên... nhảy thẳng xuống đất.

Dù không mất mạng, 2 đứa trẻ đã bị vỡ nhiều xương, gặp đa chấn thương rất nặng. Sau đó, chúng phải nằm viện trong nhiều tuần, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật đầy nan giải.

Cha mẹ của 2 nạn nhân nhỏ tuổi đã phải vay mượn tiền khắp nơi để chạy chữa cho con, bên cạnh đó cộng đồng mạng cũng gây quỹ ủng hộ.

Bị game ám ảnh, 2 anh em nắm tay nhảy lầu vì nghĩ chúng có thể hồi sinh - Ảnh 3.

Người cha họ Thâm đau đớn kể lại những gì đã xảy ra tại nơi 2 đứa trẻ thản nhiên nhảy lầu.

Người bố họ Thâm, 39 tuổi, đau đớn kể lại:

"Tôi nhìn thấy con gái nằm bất động với vết thương lớn dưới cằm, 2 mắt mở trừng trừng..."

Sau khi tỉnh lại, anh trai 11 tuổi kể rằng:

"Em gái bảo con hãy thử nhảy xuống xem có thể hồi sinh như trong game không".

"Sau đó con và em đã thử".

"Ban đầu em tính nhảy trước nhưng lại sợ. Con bảo em hãy nhắm mắt vào, nắm tay nhau nhảy xuống".

"Chuyện gì xảy ra thì con không nhớ nữa".

"Trong màn chơi sáng tạo của trò M.N, nhân vật có thể nhảy xuống từ chỗ cao mà không chết".

Được biết, anh Thâm đã gây sai lầm nghiêm trọng khi để 2 đứa nhóc chơi điện tử tới 8 tiếng/ngày trước khi tai nạn xảy ra.

"Trước khi được chơi điện tử liên tục, các cháu nhà tôi chưa bao giờ hành động như vậy".

"Chúng vốn không phải những đứa trẻ nghiện game, việc học hành ở trường cũng rất tốt. Tết vừa rồi, con gái tôi còn đứng đầu lớp", người mẹ họ Phúc thuật lại.

Điều đáng buồn nhất chính là: Cặp anh em khả năng cao sẽ phải sống suốt đời với thương tật, khó lòng hồi phục hoàn toàn.

Trên thực tế, trò chơi M.N có tạo hình dễ thương, cách chơi khá giống game Minecraft gần gũi với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chúng chưa đủ nhận thức và rất dễ bắt chước hành động của nhân vật.

Đây chính là bài học cảnh tỉnh cho những vị phụ huynh mù quáng mượn điện thoại và trò chơi điện tử để dỗ con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại