Bị bắt giữ vì... cưỡng bức gà nhà hàng xóm tới chết

Thanh Hương |

Có thể bạn sẽ thấy câu chuyện dưới đây thật tức cười. Tuy nhiên nó cho thấy kể cả hành vi cưỡng bức các loài vật cũng là phạm pháp và đây là một bài học cho những kẻ biến thái.

Mới đây, một cậu bé 14 tuổi người Pakistan đã bị bắt giữ sau khi bị tố cáo là cưỡng bức một con gà mái nhà hàng xóm tới chết. 

Theo thông tin của cảnh sát, cậu bé tới từ Jalalpur Bhattian, Pakistan này đã ăn trộm con gà là thú cưng từ cửa hàng của anh Mansab Ali. Sau đó, kẻ trộm đem con gà về nhà và tại đây, có hai nhân chứng đã nhìn thấy cậu ta cưỡng bức con gà trước khi nó chết.

"Con gà mái đã chết trong khi bị cậu bé tấn công tình dục. Đã có hai người chứng kiến nó" - đồn cảnh sát Jalapur Bhattian đưa ra thông báo chính thức.

Bị bắt giữ vì... cưỡng bức gà nhà hàng xóm tới chết - Ảnh 1.

Biên bản buộc tội cậu bé 14 tuổi đã cưỡng bức gà nhà hàng xóm tới chết.

Tờ Express Tribune đưa tin, cậu bé nói trên đã bị bắt giữ vì tội cưỡng bức và giết chết chú gà.

Cảnh sát trưởng Sarfraz Anjum cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi xét nghiệm y khoa thực hiện với con gà mái đã xác nhận vụ tấn công.    

Thủ phạm cũng đã thú nhận với cảnh sát mình đã thực hiện hành vi này.

Bị bắt giữ vì... cưỡng bức gà nhà hàng xóm tới chết - Ảnh 2.

Đồn cảnh sát Jalapur Bhattian - nơi thủ phạm bị bắt giữ.

Được biết, hành vi lạm dụng tình dục với các con vật không phải hiếm gặp trên thế giới, và nó khiến người ta thấy ghê tởm cũng đặt ra những câu hỏi về giới hạn đạo đức của con người.

Vào tháng Tám vừa qua, một tài xế taxi ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng đã bị buộc tội cưỡng bức một con chó, khiến nó chảy máu và chết ngay sau đó. Hành vi đáng lên án này bị phát hiện khi thủ phạm "ba hoa" với bạn bè về "chiến tích" của mình trong lúc say rượu.

Theo Mirror và India Today

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại