Gọi điện thoại để thử chồng, người phụ nữ sợ mất mặt với bạn bè và hồi kết ai cũng bất ngờ

Nguyễn Nhung |

Cuộc nói chuyện điện thoại ngắn, dưới sự chứng kiến của các cô bạn đồng nghiệp đã khiến người vợ căng thẳng. Nhưng rồi, câu chuyện đã đi theo hướng không ai ngờ đến.

1

Người đàn ông nọ sau khi kết hôn đã đối xử với vợ tốt hơn ngày họ còn yêu nhau.

Trong một lần họp lớp, bạn bè đã cố tình hỏi anh ta rằng: "Tại sao cậu kết hôn rồi mà vẫn phải chiều vợ thế?"

Anh ta cười vui vẻ đáp: "Trước khi chúng tôi kết hôn, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy, rất nhiều người đối xử tử tế với cô ấy, tôi chỉ có cách đối xử với cô ấy tốt hơn họ mới có thể theo đuổi được cô ấy. 

Sau khi kết hôn, những người đối xử với cô ấy tốt ngày càng ít, tôi chỉ có cách đối xử với cô ấy tốt hơn nữa, mới có thể làm cô ấy không bị hụt hẫng. Tất cả những gì tôi làm đều là muốn cô ấy hạnh phúc."

Nói xong, tất cả bạn bè của anh ta đều im lặng, không ai chế giễu mà vô cùng kính phục.

Gọi điện thoại để thử chồng, người phụ nữ sợ mất mặt với bạn bè và hồi kết ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2

Một cụ già phải vào viện vì mắc bệnh ung thư. Tài sản trong nhà gần như đã được bán hết để lấy tiền chữa bệnh, gần như chẳng còn gì đáng giá. Cuối cùng, không còn cách nào khác, người thân chỉ còn biết đứng nhìn cụ bị bệnh tật giày vò.

Vào đêm trước khi qua đời, cụ gọi con trai đến bên giường, cẩn thận lấy từ trong người ra một cuốn sổ tiết kiệm, thều thào nói: "Đây là một chút quỹ đen bố giữ lại, bố biết bà vợ dại dột của bố sẽ lấy hết tiền dưỡng lão ra chữa bệnh cho bố, số tiền này là bố lén cất riêng, bố đi rồi, con giữ lại cho bà ấy tiêu lúc tuổi già…"

Ngày hôm sau, với biểu cảm khuôn mặt nhẹ nhõm giống như người vừa trút được gánh nặng trên vai, ông cụ thanh thản rời khỏi cõi đời.

3

Vào ngày lễ tình nhân, ông ngoại vốn bị nghễnh ngãng nhiều năm đột nhiên mất tích.

Tối đó, bệnh viện gọi điện đến nhà tôi nói, có một cụ già, trên áo có đính số điện thoại này cứ đứng mãi ở một phòng bệnh không muốn rời đi.

Lúc đi đón ông ngoại, mẹ tôi vừa vào phòng đã bật khóc, bởi đó là phòng bệnh mà bà ngoại tôi đã qua đời.

Nhìn thấy ông ngoại dáng thất thểu đứng đó, và khi phát hiện trên tay ông có một bông hồng không biết ông nhặt ở đâu, tôi đột nhiên nhớ lại ngày lễ tình nhân của vài năm trước, khi tôi hỏi ông ngoại tại sao không tặng hoa cho bà ngoại, ông đã cười và nói rằng, bà già ngốc đó không biết cái đẹp của hoa hồng.

Gọi điện thoại để thử chồng, người phụ nữ sợ mất mặt với bạn bè và hồi kết ai cũng bất ngờ - Ảnh 2.

4

Một hôm, các nhân viên nữ trong phòng đánh cược với nhau: Cùng một câu hỏi, họ gọi điện hỏi chồng xem các anh chồng trả lời thế nào.

Một cô rất lo lắng vì cho rằng việc này sẽ khiến cô mất mặt, bởi lẽ cô quá hiểu đầu óc đơn giản và sự kém lãng mạnh của chồng.

Thế nhưng, kết quả là, câu trả lời của chồng cô đã khiến các chị em trong phòng vô cùng ngạc nhiên và cảm động.

Nội dung cuộc nói chuyện của họ như sau:

"Anh à, có phải em muốn thứ gì anh cũng đều cho em phải không?"

"Tất nhiên rồi."

"Em muốn tinh tinh (vì sao)"

"Em trồng xương rồng còn chết, vậy mà muốn nuôi tinh tinh sao? Một con tinh tinh bao nhiêu tiền? (Từ "vì sao" và "con tinh tinh" trong tiếng Hán có cách phát âm giống nhau).

"Không phải, em muốn tinh tinh (vì sao) trên trời kia."

"Cái này à… Tối về nhà anh đưa em đi xem".

Tại sao một đáp án đơn giản như thế lại có thể được các chị em trong phòng đánh giá cao và trao giải quán quân?

Bởi vì chồng của tất cả những người khác đều kết thúc cuộc điện thoại bằng hai chữ: "Thần kinh!", chỉ có người chồng đơn giản kia là có câu trả lời khác biệt, độc nhất vô nhị trong cuộc thử thách này.

5

5 tuổi: "Mẹ ơi, hôm nay làm món thịt ba chỉ rang cháy cạnh nhé."

"Được, thì làm ba chỉ rang cháy cạnh"

15 tuổi: "Mẹ ơi, hôm nay không ăn ba chỉ rang cháy cạnh nữa, đổi món khác đi."

"Được, mẹ sẽ mua thức ăn khác."

35 tuổi: "Con trai, bao giờ mới có thời gian về nhà ăn một bữa cơm? Mẹ làm ba chỉ rang cháy cạnh."

"Không được rồi mẹ ơi, dạo này con bận lắm."

50 tuổi: "Hôm nay mẹ có việc tiện qua nhà con, mẹ đem cho con ít thị ba chỉ rang cháy cạnh."

"Không được rồi, hôm nay con không có nhà."

70 tuổi: "Mẹ, con muốn ăn thịt ba chỉ rang cháy cạnh."

Ở bên kia, chỉ có một sự im lặng đến vô cùng…

Gọi điện thoại để thử chồng, người phụ nữ sợ mất mặt với bạn bè và hồi kết ai cũng bất ngờ - Ảnh 4.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại