Bé trai 2 tuổi tử vong tại điểm trông trẻ tư nhân ở Hà Nội: Cơ sở hoạt động "chui" nhiều năm

ĐẶNG CHUNG |

Nhiều lần cơ quan chức năng kiểm tra, yêu cầu cơ sở trông trẻ của bà Lê Thị Liên (37 tuổi, ở tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dừng hoạt động vì chưa đăng ký, nhưng chủ cơ sở không hợp tác.

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, cơ sở trông trẻ tư nhân xảy ra sự việc bé trai 2 tuổi tử vong bất thường đã hoạt động trái phép nhiều năm nay.

Chủ cơ sở là Lê Thị Liên (37 tuổi, ở tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Tại địa chỉ này, bà Liên có thực hiện hoạt động trông, chăm sóc 1-2 trẻ, là con em những gia đình sống gần đó gửi.

Theo ông Hiến, dù chỉ trông 1-2 trẻ, không phải làm hồ sơ, ra quyết định cấp phép hoạt động, nhưng chủ cơ sở vẫn phải đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương.

"Khi chủ cơ sở này treo biển có nhận trông trẻ, cơ quan chức năng thị trấn Xuân Mai đã về kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động. Cụ thể, chính quyền thị trấn đã đến kiểm tra 3 lần. Lần kiểm tra gần nhất cách nay 2 tháng, lâu nhất là cách 2 năm.

Cơ sở này đã bị xử phạt 2 lần và bị yêu cầu phải đóng cửa để đến chính quyền địa phương khai báo, đăng ký, nhưng chủ cơ sở này vẫn lén lút thực hiện hoạt động trông trẻ" - ông Hiến thông tin.

Sau khi để xảy ra sự việc bé trai tử vong, chủ cơ sở trông trẻ trái phép này đã khóa cửa nhà, không có mặt tại địa phương.

Về nguyên nhân dẫn đến việc bé N.C.D (2 tuổi) tử vong sau khi đưa đến gửi ở cơ sở của bà Liên, Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ cho biết, vẫn đang đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra.

Bước đầu, trưa 20.6, sau khi cho cháu D ăn cháo, bà Liên phát hiện cháu có biểu hiện người tím tái, co giật nên đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ.

Sau khi thông báo cho gia đình anh Nguyễn Công Quân (38 tuổi, trú tại thôn Xuân Linh, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) - bố của cháu D, bà Liên đã về nhà đóng cửa và bỏ trốn. Đến 12 giờ cùng ngày, cháu D tử vong tại bệnh viện.

Nhiều người nghi ngờ bé tử vong vì bị sặc cháo. Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng vẫn phải chờ phía cơ quan điều tra làm rõ.

Theo ông Hiến, sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể cháu bé được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Phía chính quyền địa đã cử người xuống để động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại