*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một bé trai 2 tuổi ở Quảng Nam chết đuối thương tâm do mưa lũ khi ra phía sau nhà chơi.
Hai tháng nay, ca làm việc của nữ lao công có thêm "trợ lý nhỏ" là cậu con trai hơn 2 tuổi. Nhìn đứa con bé nhỏ hàng ngày vất vả đi theo gom rác, vừa bẩn, vừa lạnh, lòng người mẹ thắt lại.
Sự việc bé trai 2 tuổi ở Bình Dương được phát hiện tử vong sau 5 ngày mất tích có lẽ là nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Dòng chia sẻ của cha mẹ cháu bé sau khi tổ chức lễ an táng cho con trai đã khiến nhiều người xót xa.
Sau khi hay tin cháu H. qua đời, đã có nhiều mạnh thường quân ngỏ ý xin số tài khoản để giúp đỡ gia đình, tuy nhiên mới đây người thân trong gia đình cháu bé đã lên tiếng gửi lời cảm ơn và từ chối nhận quyên góp của mọi người.
150 người được huy động trong nhiều ngày để tìm kiếm bé trai mất tích, thậm chí từng 20 lần đến khu vực con suối nơi phát hiện thi thể cháu bé.
Bé trai 2 tuổi mắc mắc căn bệnh hiếm, mạng sống của bé luôn bị đe doạ tử vong bất cứ lúc nào do các biến chứng xuất huyết não, chảy máu não, nhiễm khuẩn nặng.
Cậu bé 2 tuổi chăm chỉ làm từ lau nhà, dọn toilet, giặt quần áo khiến cư dân mạng khen hết lời.
Vì khóc lóc quá ồn ào, cậu bé 2 tuổi bị nhốt trong nhà vệ sinh. Ba ngày sau bi kịch liền ập đến.
Đứa trẻ được thông báo bị mất tích khi chơi đùa bên ngoài nhà và được tìm thấy tử vong trong chiếc máy giặt của hàng xóm.
Cùng cha mẹ đến cầu treo để tham quan, bé trai rơi từ độ cao gần 80m tử vong.
Phía cảnh sát địa phương nhận định đây là một vụ tai nạn. Vụ việc chính là một lời cảnh báo đối với những gia đình có con nhỏ.
Cảnh sát Tự Châu đã bắt tay vào điều tra vụ việc và xác nhận đây là tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao trong suốt 6 phút đứa bé chơi trong bể bơi mà không có người giám hộ bên cạnh vẫn chưa được tiết lộ.