Bé gái "có hai mũi" được tôn sùng như một vị thần

Minh Hoa |

Ban đầu, nhiều người sợ hãi trước vẻ ngoài khác thường của cô bé song giờ đây bé gái được dân làng tôn vinh như hiện thân của một vị thần.

Bé Lakshimi, 6 tuổi, sống ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, sinh ra đã có diện mạo khác lạ với phần cấu tạo xương mũi dài như vòi voi.

Sau khi thực hiện phẫu thuật để khắc phục tình trạng này, Lakshimi trông như có hai chiếc mũi và đặc điểm này vô tình khiến cô bé trở nên nổi tiếng khắp vùng.

Ban đầu, những người xung quanh sợ hãi trước vẻ ngoài khác thường của Lakshimi, song giờ đây bé gái được dân làng tôn vinh như hiện thân của thần Ganesha- một vị thần đáng kính trong Ấn Độ giáo, nhân dạng của thần kỳ dị, với đầu voi mình người, là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công.

Cái tên Lakshimi cũng do dân làng đặt cho cô bé. Vào các dịp lễ, dân làng sẽ đem tiền và quà đến tặng cho Lakshim với hy vọng sẽ gặp được nhiều may mắn.

Trước tình trạng hiện tại của Lakshimi, các bác sĩ đưa ra lời khuyên nên chờ tới khi cô bé lớn hơn mới thực hiện quy trình phẫu thuật thẩm mỹ, giúp em lấy lại sự tự tin. Hơn nữa gia đình hiện không đủ trang trải chi phí phẫu thuật và đang mong chờ các khoản hỗ trợ để giúp bé Lakshimi sớm có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Hồi tháng 7, người dân một huyện thuộc bang Uttar Pradesh cũng đổ xô tới nhà một em bé sơ sinh chào đời có ba đầu. Họ gọi cậu bé là hóa thân của thần linh hay chuyển thế của thần linh và kéo nhau đến nhà em để được ban phước lành. Theo thông tin đăng tải, người mẹ tên Ragini, có thai kỳ hoàn toàn bình thường, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường khi đến bệnh viện khám sản. Không ngờ đến ngày sinh, Ragini lại sinh ra một đứa trẻ có tới 3 đầu, khiến tất cả gia đình sốc nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại