Bất chấp giá lạnh, nam cảnh sát cởi bỏ áo khoác đang mặc để ủ ấm cho em bé gặp nạn

Ngọc Bích |

Hành động đẹp của nam cảnh sát ở Trung Quốc đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng.

(Video) Nam cảnh sát dùng áo đang mặc để ủ ấm cho em bé.

Vào đêm đông lạnh giá ngày 19/12, người dân địa phương phát hiện một em bé bị bỏ rơi tại công viên ở Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ngay sau đó, họ đã gọi điện thông báo tới lực lượng cảnh sát.

Khi vừa nhìn thấy đứa trẻ co ro giữa trời lạnh, cảnh sát Wu Yu đã lập tức cởi bỏ hai lớp áo đang mặc trên người để bao bọc, ủ ấm cho em bé.

Sau đó, Wu đưa em đến bệnh viện. Vì nhường chiếc áo đồng phục đang mặc trên người cho đứa bé, nam cảnh sát đã bị nhiễm lạnh. Môi anh thâm tím, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn ôm chặt em nhỏ trong lòng.

Bất chấp giá lạnh, nam cảnh sát cởi bỏ áo khoác đang mặc để ủ ấm cho em bé gặp nạn - Ảnh 1.

Đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường khi nhiệt độ ở mức 0 độ C.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, đứa trẻ này bị bố mẹ bỏ lại trong một bụi cây, khóc tới nỗi khàn cả giọng. Hiện tại, em bé đang được chăm sóc tại bệnh viện. Công an Sở Hùng cũng đang đăng tin để tìm kiếm cha mẹ đứa trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại