Báo Hong Kong: Cạn kiệt lương thực, hơn 70 người biểu tình xếp hàng "trình diện" bên ngoài ĐH Bách Khoa

Tất Đạt |

Sau nhiều ngày cố thủ và phá vòng vây bất thành, một số người biểu tình đã tự trình diện trước cảnh sát.

Thông tin mới nhất

Tờ Minh Báo (Hong Kong) mới đây cho biết một số người biểu tình tại Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU) đã ra trình diện sau nhiều ngày bị cảnh sát bao vây. Theo thông tin, nhóm người biểu tình đã tìm cách "phá vòng vây" ít nhất 3 lần vào ngày hôm qua (18/11), nhưng không thể vượt qua được cảnh sát.

Theo tờ Oriental Daily và một số cơ quan truyền thông Hong Kong khác, nhiều người biểu tình đã cố thủ trong trường PolyU vài ngày qua. Một số "cuộc xô xát ác liệt" giữa người biểu tình và cảnh sát đã nổ ra gần khuôn viên trường vào ngày 18/11. Người biểu tình tấn công cảnh sát bằng bom xăng và bắn tên trong khi phe cảnh sát đáp trả bằng khí ga hơi cay và vòi rồng.

Nhóm biểu tình thậm chí còn đốt những "bức tường lửa" ở cổng chính vào khuôn viên trường và cây cầu dẫn tới nhà ga MTR Hung Hom để chặn cảnh sát.

Báo Hong Kong: Cạn kiệt lương thực, hơn 70 người biểu tình xếp hàng trình diện bên ngoài ĐH Bách Khoa - Ảnh 1.

Người biểu tình bắn cung về phía cảnh sát. Ảnh: Reuters

Giữa thế giằng co kéo dài nhiều ngày, những người bên trong PolyU bắt đầu cạn kiệt lương thực và nước. Nhiều người tìm cách phá vòng vây cảnh sát và rút lui tới những khu vực xung quanh.

Theo cảnh sát, những người biểu tình - khoảng 80 nam và 20 nữ - đã bị bắt bên ngoài đường Tsim Sha Tsui vì cáo buộc "tham gia bạo loạn".

Ba lần phá vòng vây bất thành

Một số nguồn tin miêu tả cảnh tượng bên trong khuôn viên PolyU "giống như một bãi chiến trường" với mặt nạ, chai lọ ở khắp nơi. Một lượng lớn nước ngọt đóng chai và thực phẩm được người biểu tình chuẩn bị đã gần như cạn kiệt. Nhiều người biểu tình ngủ trong những nhà hàng và phòng tập gym của trường đại học. Sức khỏe của người biểu tình suy giảm rõ rệt.

Vì lí do đó, trong ngày hôm qua (18/11), người biểu tình đã tìm cách phá vòng vây của cảnh sát 3 lần. Lần đầu tiên, vào khoảng 8h sáng, họ tìm cách vượt qua cổng chính nhưng bị chặn lại. Một số người quay trở lại trường.

Báo Hong Kong: Cạn kiệt lương thực, hơn 70 người biểu tình xếp hàng trình diện bên ngoài ĐH Bách Khoa - Ảnh 2.

Người biểu tình leo dây xuống con đường bên ngoài khuôn viên PolyU. Ảnh: Minh Báo

Lần thứ 2, vào 12h15 trưa, một nhóm khác vượt qua cổng chính để chạy về phía nam đường Chatham nhưng bị cảnh sát chặn lại bằng súng nước. Cảnh sát cũng chặn cả lối quay trở lại trường khiến người biểu tình phải đi vòng để có thể quay về khuôn viên PolyU.

Lúc 1h30 chiều, hàng trăm người biểu tình tìm cách phá vòng vây lần thứ 3. Họ chạy về phía con đường đối diện với cổng chính của PolyU. Cảnh sát ngay lập tức ngăn cản và phóng khí ga hơi cay. Nhiều người bị còng tay ngay tại chỗ và giải đi.

Theo tờ Minh Báo, sau hàng loạt nỗ lực trốn thoát không thành, tối ngày 18/11, ít nhất 70 người đã bước ra khỏi khuôn viên trường để trình diện và được đưa tới bệnh viện. Một số người biểu tình khác vẫn kiên quyết không rời vị trí và kêu gọi mọi người tiếp tục cố thủ tại PolyU.

Các hiệu trưởng trường học trong thành phố đã liên hệ với cảnh sát để trao đổi về các học sinh tham gia biểu tình. Nếu học sinh dưới 18 tuổi, cảnh sát sẽ không bắt giữ nhưng sẽ chụp ảnh và ghi lại thông tin cá nhân.

Cảnh sát cũng tuyên bố họ vẫn có quyền thẩm tra những học sinh này. Những người biểu tình từ 18 tuổi trở lên đều bị bắt.

Trong cuộc họp báo của cảnh sát ngày hôm qua, Cảnh sát trưởng khu vực Tây Kowloon Zhuo Xiaoye yêu cầu toàn bộ những người biểu tình trong khuôn viên PolyU "ra trình diện ngay lập tức". Ông này tuyên bố người biểu tình "không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng".

"Tôi không thấy có phương án nào khác đối với họ. Cảnh sát sẽ giải quyết vụ việc này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại