*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặc dù bày bán trái cây lấn chiếm vỉa hè nhưng chủ cửa hàng lại phản ứng gay gắt khi tài xế ô tô đỗ ở làn đường đối diện, 2 bên tranh cãi rồi xảy ra xô xát.
Công cuộc mưu sinh vất vả, nhọc nhằn nhưng nụ cười tươi vẫn nở trên môi của đôi vợ chồng bán dưa hấu tại chợ phiên Mèo Vạc, Hà Giang.
Nhận tiền ủng hộ cùng món quà khích lệ tinh thần của cô bán trái cây, chàng trai trẻ bất giác mỉm cười và cảm thấy ấm áp trong lòng.
Chưa năm nào sàn thương mại điện tử (TMĐT) cùng cơ quan quản lý nhà nước lại triển khai nhiều chiến dịch kết nối và hỗ trợ tiêu thụ các loại trái cây đặc sản vùng miền như năm nay.
Đáng chú ý không chỉ một mà nhiều khách hàng khẳng định cũng gặp trải nghiệm tương tự khi mua hoa quả tại chuỗi này.
Bán trái cây như một mặt hàng xa xỉ, ngoài Nhật Bản, không có quốc gia nào khác trên thế giới có thể làm được.
Vượt qua cú sốc mất người yêu và kiên trì thuyết phục gia đình, chàng trai đã chuyển hộ khẩu sang nhà bạn gái, sống chung và chăm sóc bố mẹ người yêu trong hơn 10 năm, mãi cho đến khi họ qua đời.
Dường như Trương Đại Dịch ngày càng trở nên ngông cuồng hơn khi sử dụng nỗi đau của nhiều người để quảng bá sản phẩm mới.
Ngay ở TP Hồ Chí Minh, mấy năm nay một đàn khỉ hơn chục con sống lang thang đã vào nhà dân phá phách, lấy trộm trái cây, bẻ cây trồng… khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Cho đến nay cơ quan chức năng địa phương cũng chưa có biện pháp gì khả thi để giải quyết việc này…
Tấm lòng hiếu nghĩa và hành động cao đẹp của chàng trai là điều không phải ai cũng làm được.
Tại nhiều điểm bán hàng di động, xe kéo khắp các cung đường thuộc Thủ đô Hà Nội đang bày bán hàng loạt các loại trái cây với giá rẻ bất ngờ so với năm trước. Nhiều loại trái cây được bày bán với giá chỉ từ 6.000- 8.000 đồng/kg.