Bà Bành Lệ Viên tiết lộ chuyện thất vọng khi lần đầu gặp mặt ông Tập Cận Bình

Nhà báo Kiều Tỉnh |

Trước đây, đời tư và cuộc sống gia đình của các lãnh đạo Trung Quốc ít được nhắc tới, thậm chí có lúc được coi là bí mật quốc gia.

Tuy nhiên những năm gần đây, tại Trung Quốc có sự đổi mới tư duy, và việc bộc bạch cuộc sống riêng tư gia đình là điều bình thường trong xã hội, thậm chí nhiều lãnh đạo Trung Quốc cho xuất bản cuốn hồi ký của mình trong đó có phần cuộc sống riêng tư.

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc ở tuổi 59 trong Đại hội toàn quốc khóa 18 của đảng tháng 11/2012, tiếp đó ông được bầu làm Chủ tịch nước tháng 3/2013. Hai chức vụ cao nhất ở Trung Quốc.

Sau khi ông lên nắm quyền, cuộc sống gia đình và đời tư của ông mới lần đầu tiên được tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ - hé mở cho công chúng.

Tư liệu của Nhân dân Nhật báo cho biết, bà Bành Lệ Viên, phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình, là Giám đốc Học viện nghệ thuật quân đội Trung quốc với hàm Thiếu tướng. Bà cũng là ca sĩ nổi tiếng trên diễn đàn nghệ thuật quân đội nước này.

Bà Bành Lệ Viên sinh ngày 20/11/1962, tại tỉnh Sơn Đông, trẻ hơn ông Tập 9 tuổi. Năm 1976 khi 14 tuổi, bà thi đậu vào Học viện nghệ thuật tỉnh Sơn Đông, chuyên về âm nhạc dân tộc.

Năm 1980, khi 18 tuổi bà trở thành ca sĩ nổi tiếng trong Hội diễn liên hoan nghệ thuật toàn quốc tổ chức ở Bắc Kinh, với hai bài dân ca là "Làn điệu Bao Lăng" và " Núi Kỳ Mông quê tôi". Kể từ đó, bà trở thành ca sĩ hàng đầu về dân ca Trung quốc.

Bà Bành Lệ Viên tiết lộ chuyện thất vọng khi lần đầu gặp mặt ông Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Một trong số hình ảnh ông Tập và bà Bành thời trẻ, do truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố (Ảnh: iFeng)

Cuối năm 1986, bà Bành Lệ Viên được bạn bè giới thiệu "đối tượng". Khi ấy, bà chỉ biết người này công tác tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Trong khi đang là ngôi sao của làng nhạc quân đội và từng tham dự Đêm hội đón xuân năm 1982, bà không có nhiều ấn tượng hay kỳ vọng vào người sắp gặp mặt.

Ông Tập Cận Bình khi đó giữ chức giữ chức Phó Thị trưởng thành phố Hạ Môn, một Đặc khu kinh tế và thành phố mở cửa ở Trung Quốc.

Trong hồi ký của mình, bà Bành viết: "Được bạn bè giới thiệu, nên nhân dịp chuyến đi công tác về Hạ Môn biểu diễn, hai người sẽ trực tiếp gặp nhau. Trong buổi gặp đầu tiên, tôi cố ý ăn mặc xuề xòa với bộ quân phục dày cộp và không hề trang điểm gì để xem ông cán bộ này phản ứng ra sao. Khi gặp mặt, tôi cảm thấy Tập Cận Bình đặc sệt nông dân, trông hình dáng bên ngoài già hơn tuổi. Ông ấy ít nói, cư xử vụng về, nên lúc đầu làm tôi thất vọng."

Tuy nhiên, Phu nhân chủ tịch Trung Quốc kể lại rằng, ông Tập bất ngờ tạo được ấn tượng tốt với bà khi không đề cập đến những đề tài như "bài hát nào đang nổi", hay thù lao đi hát của bà được bao nhiêu.

"Không giống như các lãnh đạo cấp cao khác, khi gặp gỡ các lãnh đạo thường chỉ hỏi hoặc quan tâm tới công tác, thành tích, hay những chuyện liên quan tới lĩnh vực chính trị," Nhân dân Nhật báo trích hồi ký của bà Bành Lệ Viên. "Còn Tập Cận Bình ngay giây phút đầu tiên, đã không đề cập tới những vấn đề trên mà lại hỏi về nghệ thuật dân ca, các làn điệu khác nhau của các dân tộc, các địa phương trong nước."

"Tập Cận Bình nói rất từ tốn, mộc mạc và rất khiêm tốn. Sau đó, ông lắng nghe một cách rất chăm chú và thú vị khi tôi giới thiệu về đặc điểm dân ca từng địa phương. Vậy là cả hai chúng tôi bị cuốn hút vào các làn điệu dân ca.

Bà Bành Lệ Viên tiết lộ chuyện thất vọng khi lần đầu gặp mặt ông Tập Cận Bình - Ảnh 2.

Thái độ của ông chân thành, bình dị và không hề kênh kiệu. Điều này làm tôi cảm phục và sau gần 40 phút trò chuyện, trái tim tôi thực sự đã rung động trước tình cảm này," bà Bành chia sẻ cảm nhận về ông Tập.

Sau khi kết hôn vào tháng 9/1987, ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viên ít có thời gian ở cùng một nơi.

Bà Bành hoạt động chủ yếu tại Bắc Kinh, trong khi ông Tập công tác nhiều năm từ tỉnh Phúc Kiến, tới Chiết Giang, Thượng Hải... trước khi trở thành Phó chủ tịch Trung Quốc và nhậm chức tại Bắc Kinh vào năm 2008.

Trả lời truyền thông về sự nghiệp và gia đình, bà Bành Lệ Viên nói: "Gia đình và chồng con là chỗ dựa vững như núi Thái Sơn của tôi trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật... Đối với phụ nữ thì sự nghiệp và gia đình đều quan trọng như nhau mà không thể bỏ một trong hai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại