*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cuộc đời của thần đồng này có thể gói gọn trong 2 chữ: Bi kịch.
Tại cơ quan công an, em gái 14 tuổi khai rằng do áp lực việc học hành và cuộc sống nên đã bỏ nhà đi suốt 20 ngày, không liên lạc với gia đình.
"Từ trước đến nay bố không nợ ai, không xin ai, nay bố xin các con, mong các con hiểu được những suy nghĩ của bố. Hãy cố gắng hết sức mình, đó là món quà lớn nhất..."
Gương mặt của 3 cậu học trò trong ảnh rất căng thẳng. Hai trong số 3 cậu thì cầm sẵn trên tay cuốn tập, đặng tranh thủ ôn bài trên đường tới trường. Còn cậu bé ở giữa thì trông khá mệt mỏi, buồn ngủ...
“Xã hội phải công bằng, công bằng cả với các em học sinh, như thế các em sẽ không phải ganh đua. Điều quan trọng, hãy để các em sống đúng với khả năng của các em”.
Vụ việc xảy ra mới đây ở trường Nguyễn Khuyến (Tp.HCM) khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Những chia sẻ, tâm sự của một người mẹ trẻ về nguyên nhân khiến con chị mắc chứng tự kỉ khiến nhiều người phải giật mình.
BS Dũng cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến các cháu bị rối loạn cảm xúc nhưng đặc biệt trong thời gian này thì áp lực thi cử, điểm và thành tích học tập là lớn nhất.
Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình đạt điểm số cao, được là học sinh giỏi... nhưng phải chăng chúng ta đang tạo một áp lực quá lớn cho trẻ?
Áp lực từ việc học hành khiến cô gái trẻ này tự nhổ tóc của mình để giảm bớt căng thẳng.
Việc học làm bạn “đầu bù, tóc rối” suốt cả ngày? Soi gương hay bước lên bàn cân là điều làm bạn ám ảnh? Chuyện tình cảm không như ý khiến bạn chẳng thiết ăn uống, vui chơi? Mọi nỗi lo sẽ chỉ còn bé như con kiến khi bạn đang sở hữu trong tay một bí kíp thần kì có tên: sữa bắp.