Anh hùng liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc mãi là tấm gương sáng

Nguyễn Minh |

Sáng mùng 5 Tết (16/2), tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng VietinBank tổ chức Lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Biên phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Biên phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại lễ dâng hương, đại tá Lê Xuân Men, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Ninh nêu rõ: Nơi đây 42 năm trước, vào ngày 17/2/1979 đã diễn ra sự kiện lịch sử đầy bi tráng, oanh liệt thấm đẫm máu đào của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 209 (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn, BĐBP tỉnh Quảng Ninh) và cán bộ Lâm trường Hải Sơn, nhân viên Thương nghiệp Móng Cái đã anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.

Các đồng chí, các anh, các chị đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả sự sống của mình cho đất nước “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Máu đào của các đồng chí, các anh, các chị đã tô thắm lá cờ Tổ quốc; mãi mãi là tấm gương sáng về lòng quả cảm, đức hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc; chiến công và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

“Trong thời khắc linh thiêng này, chúng tôi nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các đồng chí, các anh, các chị; quyết tâm làm trọn sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng, giao phó; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại”, đại tá Lê Xuân Men nói.

Anh hùng liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc mãi là tấm gương sáng - Ảnh 1.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn

Phát biểu phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh:

“Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, sự biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sỹ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu chúng ta có mặt ở đây để chung tay xây dựng công trình công viên cây xanh gỗ quý gắn với Khu di tích lịch sử Pò Hèn (đang được lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp Quốc gia) mang tính biểu tượng văn hóa tâm linh, giáo dục truyền thống góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ loại hình du lịch khám phá biên cương hùng vĩ và công trình có ý nghĩa lâu dài, sức lan tỏa sâu rộng trong phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Tân Sửu 2021, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các đối tượng chính sách, người có công, nhân dịp Kỷ niệm 42 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng VietinBank… đã trao tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” trên địa bàn thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà.

Anh hùng liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc mãi là tấm gương sáng - Ảnh 3.

Các đại biểu tham gia trồng cây

Anh hùng liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc mãi là tấm gương sáng - Ảnh 4.

Tư lệnh BĐBP Lê Đức Thái ghi sổ cảm tưởng tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn, sáng 16/2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại