Anh chàng người Nga học tiếng Việt từ sự tình cờ và thiếu may mắn

Mộc Lan |

Học tiếng Việt được 3 năm, sang Việt Nam mới chỉ 8 tháng nhưng khoảng thời gian đủ để chàng trai người Nga này có những kỉ niệm đẹp.

Khi học khoa Phương Đông của Đại học quốc gia St Petersburg, chàng trai Anton Shahigulin (SN 1995) mong muốn được học tiếng Trung hoặc tiếng Nhật. Thế nhưng "duyên số" thế nào anh chàng này lại không đủ điểm và "buộc lòng" phải học tiếng Việt.

Nhờ sự tình cờ và thiếu chút may mắn nhưng Anton lại được học một thứ tiếng mới mà anh chàng cảm thấy chưa bao giờ hối tiếc. Hiện tại Anton đang là sinh viên của khoa Việt Nam học và tiếng Việt của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

"Ngoài tiếng Việt mình còn học tiếng Khơ-me và tiếng Pháp nữa. Nhưng mình vẫn thích học tiếng Việt nhất. Mình thấy may mắn khi được học tiếng Việt.

Mỗi ngôn ngữ mình học đều có những nét đặc trưng riêng. Tiếng Khơ-me chữ cái rất đặc biệt, loằng ngoằng và khó nhớ. Tiếng Pháp thì khó hơn tiếng Anh nhưng lại là ngôn ngữ rất lãng mạn.

Còn tiếng Việt thì có nhiều dấu khó phát âm. Mình là người Nga nhưng đến ngôn ngữ bản xứ còn chưa học được hết. Vì thế học tiếng nước ngoài lại càng phải chăm chỉ hơn." Anton cười lớn chia sẻ.

Anh chàng người Nga học tiếng Việt từ sự tình cờ và thiếu may mắn - Ảnh 1.

Chàng trai Nga Anton Shahigulin.

Quả thật khi đã từng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, tôi mới thấu hiểu độ "khó nhằn" khi phát âm các dấu hỏi, ngã, nặng. Với Anton cũng không phải là một ngoại lệ.

"Tình huống xấu hổ khi phát âm mình không có đâu vì ai cũng thông cảm cho mình, còn tự bản thân thì thỉnh thoảng thấy không vui vì nói chưa giỏi thôi.

Các dấu của tiếng Việt rất dễ nhầm, ví dụ như có lần mình nói từ "ngủ" thành "ngu" chẳng hạn. Dấu rất là quan trọng luôn đấy. May mà mọi người chỉ cười rồi bỏ qua luôn.

Khó khăn thứ 2 đó là ngữ pháp của tiếng Việt không có điểm chung giữa các ngôn ngữ của châu Âu nên thỉnh thoảng mình cũng không biết phải viết câu thế nào cho chuẩn cấu trúc.

Ví dụ "hợp lý" và "phù hợp" trong tiếng Nga nghĩa giống nhau nhưng ở tiếng Việt thì lại khác, phải sử dụng đúng mới được. Mình vẫn nhầm 2 từ đấy với nhau.

Cuối cùng là lúc mới sang đây, người Việt Nam nói nhanh lắm nên mình không hiểu chút nào. Bây giờ đã khá hơn rất nhiều rồi."

Anh chàng người Nga học tiếng Việt từ sự tình cờ và thiếu may mắn - Ảnh 2.
Anton rất thích những cảnh đẹp tại Việt Nam

Học ở Nga chỉ có 3 tiết 1 tuần, nhưng sang đây Anton học tận 15 tiết lại có môi trường thuận lợi nên tiếng Việt của anh chàng ngày càng tốt lên. 

Vào xem trang cá nhân của Anton, chàng trai này còn rất am hiểu lịch sử Việt Nam khi nói về quê hương của Trần Hưng Đạo hay còn biết cả quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại hồ Gươm nữa.

Thậm chí chàng trai này có có cái tên tiếng Việt rất "kêu" đó là Nguyễn Thiện Dương được để ngay ngắn bên cạnh tên gốc trên trang cá nhân do các bạn Việt Nam và cô giáo của Anton đặt cho.

Anton còn cực kì thích mặc trang phục áo the khăn xếp hay mặc áo phông cờ đỏ sao vàng bởi với chàng trai này Việt Nam là một đất nước hết sức kì diệu.

Anton cười lớn chia sẻ: "Mình rất thích đồ ăn Việt Nam, nhất là bún nem, phở trộn, mỳ xào, cơm rang… nhưng mình không biết nấu. Mình chỉ biết pha chè thôi.

Con gái Việt Nam cũng rất xinh và ngoan. Có lẽ mình sẽ lấy vợ Việt Nam đấy!" 

Anh chàng người Nga học tiếng Việt từ sự tình cờ và thiếu may mắn - Ảnh 3.

Dù xung quanh rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng Anton lại cực kì ấn tượng với con gái Việt Nam

Chàng trai người Nga này còn tiết lộ rất ấn tượng với tính cách của người Việt, hiền hoà và nhân hậu. Ngoài ra, Anton còn thích ra hồ Gươm vào buổi tối hay từng trầm trồ với toà tháp Keangnam cao nổi tiếng.

"Mới sang Việt Nam 8 tháng thôi nhưng Hà Nội để cho mình rất nhiều kỉ niệm. Tuy nhiên thì mình hơi sợ giao thông tại đây. Ở Nga an toàn hơn rất nhiều, còn ở Hà Nội, nếu muốn tự tử thì cứ ra đường Đại Cồ Việt ấy." Anton trêu chọc.

Chỉ còn vài ngày nữa là Anton sẽ kết thúc chương trình trao đổi sinh viên giữa 2 nước và trở về Nga. Tuy nhiên chàng trai này khá lưu luyến nơi đây và dự định sẽ trở lại Việt Nam sớm nhất để tiếp tục làm việc. Và biết đâu sẽ là lấy một cô vợ Việt Nam xinh đẹp nào đó nhỉ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại