Ăn mừng quá khích bằng súng trong đám cưới, hàng xóm chết oan

Vũ Uyên |

Người hàng xóm vô tội đột ngột lăn ra chết chỉ vì màn ăn mừng quá khích của nhóm thanh niên trong đám cưới.

Daily Mail đưa tin, anh Sumet Lomrob, 25 tuổi, ở tỉnh Chonburi, Thái Lan đã quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày 26/02/2017 vừa qua. 

Mọi chuyện bắt đầu khi một nhóm bạn của chú rể đột nhiên nảy ra ý định diễu hành để ăn mừng đám cưới cùng với bộ súng mà chú rể dày công sưu tập. Do quá phấn khích, họ đã liên tục nổ súng để bầu không khí trở nên sôi động hơn.

Thế nhưng, thật xui xẻo là viên đạn lạc đã ghim trúng vào ngực trái ông Thanet Kinwong, 37 tuổi, đang ngồi nói chuyện với một người họ hàng ngay trước cửa nhà và cướp đi mạng sống của ông ta.

Ăn mừng quá khích bằng súng trong đám cưới, hàng xóm chết oan - Ảnh 1.

Những người bạn đã tham gia nổ súng trong đám cưới Sumet khiến một người thiệt mạng.

Ban đầu, đa phần những người trong đoàn diễu hành đều ra sức phủ nhận việc bọn họ có liên quan tới cái chết của ông Thanet.

Nhưng tới sáng ngày 27/02, Sumet Lomrob đã cùng nhóm bạn có mặt lúc đó tới cơ quan cảnh sát để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Năm người đó được xác định là Wasin Kongkaew (20 tuổi), Arthit Lomrob (20 tuổi), Jirapat Lomrob (20 tuổi), Tinnaphat Charoensiri (23 tuổi), và Sahaphab Saboorum (21 tuổi).

Họ đang bị tạm giam tại cơ quan cảnh sát trong khi Sumet đã được cho tại ngoại tạm thời sau khi nộp số tiền bảo lãnh 50.000 baht.

Ăn mừng quá khích bằng súng trong đám cưới, hàng xóm chết oan - Ảnh 2.

Riêng Sumet đã được cho tại ngoại sau khi nộp đủ tiền bảo lãnh.

Ông Prasith Mansri - đại diện cơ quan cảnh sát địa phương nhấn mạnh: "Đơn vị của tôi vẫn đang phải kiểm tra đạn đạo để xác định chính xác viên đạn đã giết chết nạn nhân được bắn ra từ khẩu súng nào. Từ đó mới có thể khởi tố đúng người, đúng tội.

Cả 6 nghi phạm chắc chắn đều sẽ bị khởi tố về tội danh nổ súng bừa bãi gây nguy hiểm cho những người xung quanh".

Ngoài ra, do sở hữu vũ khí trái phép và cho một trong năm nghi phạm còn lại mượn súng nên Sumet cũng rất khó thoát tội.

Dư luận Thái Lan rất phẫn nộ trước hành vi vô trách nhiệm của nhóm thanh niên trẻ nói trên. Chỉ vì một phút bốc đồng, họ đã khiến người khác phải bỏ mạng oan ức trong khi bản thân cũng chẳng hề sung sướng gì.

"Tôi muốn biết trong trái tim của những người đó có gì. Vì sao họ có thể nổ súng lung tung trong khu dân cư với hàng trăm hộ dân như vậy? Thực sự quá đau lòng", vợ của nạn nhân, bà Weerawan Suppachon bức xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại