27 ngày lạc trong rừng Amazon, 2 đứa trẻ sống sót trở về nhưng vẻ ngoài khiến ai cũng sốc

Bình Nguyên (ĐS) |

Khoảnh khắc đội cứu hộ đưa 2 đứa trẻ ra bằng xe lăn, nhiều người không khỏi xót xa khi thấy vẻ ngoài đáng thương của các em.

Hai anh em Glaucon (7 tuổi) và Gleison (9 tuổi) đã mất tích khi đang đuổi bắt chim trong rừng rậm Amazon, cách Manaus, thủ phủ bang Amazonas, miền bắc Brazil, khoảng 330 km hồi tháng trước. Gia đình, người dân và các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm trong nhiều ngày nhưng đều không có kết quả do những cơn mưa lớn gây cản trở.

27 ngày lạc trong rừng Amazon, 2 đứa trẻ sống sót trở về nhưng vẻ ngoài khiến ai cũng sốc - Ảnh 1.

Hình ảnh bụ bẫm của 1 trong 2 đứa trẻ trước khi bị lạc.

Vào ngày 15/3, một người đi cắt gỗ đã phát hiện ra Glauco và Gleison trong tình trạng đói khát, yếu ớt và da bị trầy xước cách nhà các em khoảng chừng 6km và nhanh chóng liên hệ với Cục Cứu hỏa tới giải cứu.

27 ngày lạc trong rừng Amazon, 2 đứa trẻ sống sót trở về nhưng vẻ ngoài khiến ai cũng sốc - Ảnh 2.

2 anh em Glauco và Gleison hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

2 anh em đã được chuyển tới bệnh viện khác ở Manaus bằng trực thăng. Các bác sĩ chẩn đoán tình trạng bị suy dinh dưỡng, mất nước nghiêm trọng và có thể hồi phục khỏe mạnh hoàn toàn sau khi điều trị.

27 ngày lạc trong rừng Amazon, 2 đứa trẻ sống sót trở về nhưng vẻ ngoài khiến ai cũng sốc - Ảnh 3.

Các em đã bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Bác sĩ Eugenio Tavares cho hay: "Tình trạng của 2 cháu đã ổn định, hiện tại đã có thể ăn uống, đi tiểu và mạch cũng đã bình thường trở lại. Tuy nhiên, chúng sẽ cần tăng ít nhất 50% trọng lượng cơ thể đã mất trong khoảng thời gian qua để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm".

Được biết, 2 cậu bé đã sống sót trong 27 ngày nhờ vào quả dại và nước suối, nước mưa trong rừng.

27 ngày lạc trong rừng Amazon, 2 đứa trẻ sống sót trở về nhưng vẻ ngoài khiến ai cũng sốc - Ảnh 4.

Gleison trên trực thăng tới bệnh viện.

Mẹ của 2 em, chị Rosinette da Silva Carvalho, đau lòng kể lại: "Con tôi đã ăn quả dại để qua ngày nên mới có thể cầm cự đến tận bây giờ. Khi cậu em không thể đi được nữa, 2 anh em đành gắng gượng bằng nước suối và nước mưa". Hiện, Glauco và Gleison đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận động viên và thán phục sự dũng cảm của 2 chiến binh nhỏ tuổi, có người còn cho rằng chưa chắc người lớn đã có thể làm được như 2 cậu bé này.

"Nếu là tôi hay những người khác thì có lẽ sẽ chẳng kiên cường được như vậy. Các cháu làm tốt lắm!", một người bày tỏ.

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại