TIN TỐT LÀNH ngày 9/6: Nghị trường Quốc hội "nóng" hơn mùa hè và những điều tốt đẹp dành cho trẻ con

Hoàng Anh Tú |

Khép lại một tuần nghị trường "nóng ran" với những cuộc tranh luận - chất vấn và những tin tốt lành dành riêng đọc cuối tuần này. Đừng tiếc một like - đừng hà tiện một share để cho chính mình và bạn bè mình một cuối tuần lấp lánh.

Đại biểu Quốc hội làm "nóng" nghị trường

"Nóng" còn hơn cả nhiệt độ ngoài đường là những câu chuyện đang diễn ra trong kỳ họp Quốc hội lần này với những phiên chất vấn, với những phát biểu mạnh mẽ và "nóng" với cả những vấn đề xã hội- bộ máy- hệ thống luật…

Nhưng cái "nóng" này càng "nóng" bao nhiêu thì dân lại càng thấy mát lòng mát dạ bấy nhiêu.

Là đề xuất có cảnh vệ cho các quan chức đầu tỉnh. Một đề xuất khiến cộng đồng mạng, dư luận ầm ĩ vì nó quá phi lý. Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, đại tá Nguyễn Hữu Cầu phản ứng: "Tôi nghĩ đến giai đoạn nào đó, không cần ai bảo vệ mới là văn minh". (đọc tin chính)

Hay đại biểu Lưu Bình Nhưỡng kể: "Một vị uỷ viên Bộ Chính Trị từng nói: Dân mới là người bảo vệ tớ". (đọc tin chính)

Là câu chuyện "trong một sân bay nhỏ có một sân golf to - trong một sân golf to có những câu chuyện nữa" mà dư luận hay đùa khi nói hoài - nói mãi về sân golf cạnh sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Trương Trọng Nghĩa- đại biểu Quốc Hội đoàn TP HCM cho biết: Đã thống nhất thu hồi sân golf ở khu vực Tân Sơn Nhất bất cứ thời điểm nào". (đọc tin chính)

Là vụ 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng bị đề xuất chặt hạ và di dời để thi công đường vành đai 3 gây bão mạng mấy ngày qua. Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải nói: "Giữ được một cây xanh cũng quý". (đọc tin chính)

Cũng vẫn chuyện cây xanh, đề xuất thay thế 4.000 cây xà cừ cũng đã được đưa ra, Giám đốc Sở Xây Dựng Hà Nội Lê Văn Dục nói: "Hà Nội chưa có kế hoạch chặt 4.000 cây xà cừ".

Và ông cũng cho biết, đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu trồng mới 1 triệu cây xanh đưa tỉ lệ cây xanh trên đầu người lên mức 10m2 (so với 7m2/người của năm 2015). Trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, Hà Nội đã trồng mới được hơn 300.000 cây xanh. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 9/6: Nghị trường Quốc hội nóng hơn mùa hè và những điều tốt đẹp dành cho trẻ con - Ảnh 1.

Hơn 1.300 cây xanh nằm hai ven đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Ảnh: Định Nguyễn.

Hãy thương lấy con trẻ

Câu chuyện đề nghị phạt thật nặng các hàng quán ăn vặt độc hại trước cổng trường của đại biểu Đặng Thị Phương Thảo đưa ra trong kỳ họp Quốc Hội đang được dư luận ủng hộ mạnh mẽ.

Khi mà trước cổng trường, con em chúng ta đang bị đầu độc bằng những món đồ ăn vặt bắt mắt- rẻ tiền nhưng chứa đầy chất độc hại.

Và Bộ Giáo Dục Đào Tạo cũng mang đến một Tin Tốt Lành cho con trẻ bằng chỉ thị 1921/CT- BGDĐT yêu cầu tuyệt đối không tập trung học sinh để tổ chức dạy thêm, học thêm, học trước chương trình hay tham gia các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới trước ngày 1/8.

Để con trẻ có được một kỳ nghỉ hè thực sự thay vì các "lò luyện" hay "học hè". Bản thân tôi có 3 đứa con, 2 đứa chuyển cấp và 1 đứa chuẩn bị tháng 9 này vào lớp 1, tôi thực sự vui mừng.

Bởi 3 đứa nhỏ nhà tôi chắc chắn sẽ không phải phụng phịu bỏ lỡ bất cứ một chuyến nghỉ mát nào chỉ vì mấy thứ "lò luyện tiền lớp 1" hay "học hè chuẩn bị"…

Một khi không còn giáo viên nào "bày vẽ" vì sợ Bộ thì những bậc cha mẹ ham muốn thành tích, những cuộc chạy đua sẽ không còn cơ hội nữa.

Hy vọng vậy thôi chứ tôi biết, nhiều cha mẹ đời nào chịu bó tay với giấc mơ con mình thành thiên tài, con mình đứng nhất lớp. (đọc tin chính)

Trong một câu chuyện khác, cũng vẫn là việc bảo vệ con trẻ, Sở VHTT TP HCM cũng đã chính thức vào cuộc thanh tra vụ clip 4 vũ công ăn mặc hở hang múa phản cảm trước mặt trẻ em trong công viên nước Đầm Sen mấy hôm trước. (đọc tin chính)

Cuối tuần rồi, lấp lánh những yêu thương

Thật tuyệt vời khi được chia sẻ cùng các bạn những câu chuyện lấp lánh này. Để cùng nhau trải qua một cuối tuần thật tươi vui và ý nghĩa. Xin hãy share về hoặc giữ lại cho bạn những khoảnh khắc tuyệt vời này.

Xin bắt đầu từ Sài Gòn với việc thí điểm nắp hố ga ngăn mùi- giúp thoát nước nhanh. (đọc tin chính)

Từ 15/7/2017, phố Bùi Viện- Q1 sẽ chính thức thành phố đi bộ trong 2 ngày cuối tuần thứ 7 và Chủ Nhật từ 19h tối đến 2h sáng.

Đặc biệt với "four free" 4 miễn phí bao gồm miễn phí wifi- miễn phí wc- miễn phí cung cấp thông tin- hỗ trợ du khách và tuyệt nhất: miễn phí nụ cười. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 9/6: Nghị trường Quốc hội nóng hơn mùa hè và những điều tốt đẹp dành cho trẻ con - Ảnh 2.

Ở Biên Hoà- Phú Yên, những bức ảnh cảm động về người cha già cầm ôm tiền lẻ vào tiệm vàng mua vàng làm hồi môn cho con gái. Bạn còn cha mẹ, liệu bạn xem những bức ảnh này, bạn có rưng rưng? (đọc tin chính)

Một đôi vợ chồng già cũng "gây bão" làm xuyến xao hàng ngàn trái tim lũ trẻ bởi những hình ảnh âu yếm này. (đọc tin chính)

Và một hình ảnh cô gái đeo thùng rác trên phố đi bộ Hà Nội cũng khiến chúng ta cảm phục. (đọc tin chính)

Cuối cùng, nếu bạn ở Hà Nội hoặc có dịp ra Hà Nội cuối tuần này, hãy tới quán ốc 20 năm của bà chủ khiếm thính này. (đọc tin chính)

Tôi vẫn còn nhiều nữa những tin lấp lánh lắm. Nhưng thôi, chừng này là đủ để bạn đọc nhâm nhi cuối tuần, để yêu đời hơn và thấy cuộc đời này nào chỉ rặt chuyện xấu xa?

Đừng tiếc một like- đừng hà tiện một share để cho chính mình và bạn bè mình một cuối tuần lấp lánh.

Tôi sẽ trở lại cùng các bạn vào sáng thứ Hai với những câu chuyện- hình ảnh- phát biểu truyền cảm hứng sau. Hẹn gặp lại và chúc cả nhà mình một cuối tuần thật đủ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại