TIN TỐT LÀNH ngày 5/6: Hai quyết định bị rút lại, tin tốt cho Sơn Trà và tương lai của nữ sinh

Hoàng Anh Tú |

Mạng xã hội và trên các mặt báo 2 hôm qua, một tin tức nóng hơn cả thời tiết. Đó là tin công văn yêu cầu xử lý phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh về Sơn Trà do thứ trưởng bộ Văn Hoá Thể Thao - Du Lịch Huỳnh Vĩnh Ái ký vừa chuyển đi đã bị thu hồi về.

Xin được bắt đầu ngay cho một tuần mới bằng rất rất nhiều những tin tốt lành dịu mát. Để cùng sẻ chia với nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống thay vì chỉ nhìn thấy đâu cũng là tiêu cực!

Những điều mát lòng ngày Hà Nội 42 độ C

Nóng. Hà Nội nóng nhất trong 46 năm trở lại đây. Khắp các mặt báo - trên mạng xã hội, hình ảnh người dân Hà Nội trải qua cái nóng khủng khiếp.

TIN TỐT LÀNH ngày 5/6: Hai quyết định bị rút lại, tin tốt cho Sơn Trà và tương lai của nữ sinh - Ảnh 1.

Người Hà Nội mặc bìa carton đối phó nắng nóng. Ảnh: Đại Nguyễn

Nhưng bên cạnh những lời than thở, bức xúc là những hình ảnh hài hước như cách sinh viên chống nóng (đọc tin chính), như khoe ảnh đường phố vắng tanh như mùng 1 Tết xưa, người dân rán trứng. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 5/6: Hai quyết định bị rút lại, tin tốt cho Sơn Trà và tương lai của nữ sinh - Ảnh 2.

Sau 35 phút quả trứng đã chín hoàn toàn dưới ánh nắng trong thực nghiệm của PV chiều 3/6.

Tuyệt vời hơn, những bài báo mát lòng mát dạ mọi người như bài báo này (đọc tin chính) giúp chúng ta xoá đi những hình ảnh phản cảm của những con sâu làm rầu nồi canh.

Và những hình ảnh như hình ảnh này (đọc tin chính) khiến người xem mỉm cười mà quên đi cái nóng.

Nhưng TIN TỐT LÀNH lại là những tin tức này: Tổng công ty điện lực miền Bắc đánh công điện yêu cầu 27 đơn vị điện lực thành viên tuyệt đối không cắt điện hoặc để xảy ra mất điện trong những ngày nóng đổ lửa này. (đọc tin chính)

Những công điện đúng lúc thế này thực sự xứng đáng để được hoan nghênh và cổ vũ. Hay như tuyên bố của thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải "chưa xem xét đề án xin tăng giá điện của EVN" (đọc tin chính) cũng là những làn gió mát cho người dân.

Hôm nay, 5/6/2017 cũng là ngày Môi Trường Thế Giới, với khẩu hiệu: Sống hài hoà với Thiên Nhiên (đọc tin chính) thật hy vọng, Mẹ Thiên Nhiên bao dung và tha thứ cho những điều chúng ta đã làm trong quá khứ.

Nếu thấy sai, hãy rút lại

Mạng xã hội và trên các mặt báo 2 hôm qua, một tin tức nóng hơn cả thời tiết. Đó là tin công văn yêu cầu xử lý phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh về Sơn Trà do Thứ trưởng bộ Văn Hoá Thể Thao - Du Lịch Huỳnh Vĩnh Ái ký vừa chuyển đi đã bị thu hồi về. (đọc tin chính)


TIN TỐT LÀNH ngày 5/6: Hai quyết định bị rút lại, tin tốt cho Sơn Trà và tương lai của nữ sinh - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng. Ảnh: Kiều Vũ./Pháp luật TP.HCM

Ông Huỳnh Vĩnh Ái nói ban đầu nội dung văn bản rất nặng nề, ông đã yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần mới ký.

"Tuy nhiên, sau khi ban hành tôi vẫn thấy nhiều câu từ không phù hợp nên quyết định thu hồi, không ban hành văn bản thay thế", ông Ái nói. Thật là một TIN TỐT LÀNH cho Sơn Trà và những ai quan tâm đến Sơn Trà.

TIN TỐT LÀNH ngày 5/6: Hai quyết định bị rút lại, tin tốt cho Sơn Trà và tương lai của nữ sinh - Ảnh 4.

Một cái sai nữa cũng đã được rút lại là quyết định hạ hạnh kiểm từ Tốt xuống Trung Bình của ban giám hiệu trường THPT Kiến Tường - Long An đã bị rút lại và đích thân ông Nguyễn Văn Tiệp - Giám đốc Sở GD ĐT Long An phải yêu cầu với trường hợp nữ sinh trường THPT Kiến Tường - Long An viết status chê trách phục vụ của bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười rất kém.

Theo đó, nữ sinh này được nâng lên hạnh kiểm khá vì như sự thông cảm của ông Tiệp thì: "Qua báo cáo của trường, em này bị hạ hạnh kiểm là có nhiều nguyên nhân chứ không chỉ vì bị kỷ luật.

Tuy nhiên, do là năm cuối cấp nên cần cân nhắc, vì hạnh kiểm xấu có thể ảnh hưởng đến tương lai của em".

Dù chưa hẳn gia đình em nữ sinh này đã đồng thuận nhưng chí ít ra chúng ta thấy người lớn đã bắt đầu biết nhận sai và sửa chữa cái sai đó kịp thời.

Chào tuần mới bằng những tin tốt lành lấp lánh

Xin bắt đầu bằng tiệm làm tóc có một không hai của Hà Nội: Chuyên cắt tóc làm đẹp cho người già. Tiệm này đã tồn tại đến 53 năm rồi. (đọc tin chính)

Một màn cầu hôn dễ thương hết biết của một sếp trẻ với nhân viên thuộc cấp ngay giữa buổi họp thế này. (đọc tin chính)

Hay ở đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Q1- TP HCM cũng khoe sắc nhờ những bức tranh trên tường - cột điện. (đọc tin chính)

Một sáng chế chiếc máy 6 trong 1 của anh Nguyễn Hồng Chương ở Lâm Đồng- chiếc máy có thể làm thay 16 nhân công. (đọc tin chính)

Rồi đến một ca ghép đa tạng tại Chợ Rẫy thành công rực rỡ. (đọc tin chính)

Và những hình ảnh Cảnh sát giao thông ở Gò Dưa thu nhặt đồ rơi cho người dân. (đọc tin chính)

Những tin tốt lành lấp lánh này quả thực truyền cảm hứng cho tất thảy chúng ta. Đặc biệt là cho những ai đang bắt đầu tuần làm việc mới mà còn uể oải vì thời tiết khắc nghiệt.

Cuối cùng, để khép lại bản tin Tốt Lành đầu tuần, xin được tặng bạn đọc của tôi bài viết rất đáng đọc này: (đọc tin chính)

Tôi hy vọng, bài viết sẽ tiếp lửa cho những ai đang còn lần lữa tuổi trẻ của mình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại