Có người này, "mất 10 Công Phượng HAGL cũng không lo rớt hạng"

Thu Minh |

Kể cả khi mất đi những ngôi sao lớn nhất của mình như Công Phượng, Tuấn Anh, HAGL vẫn có một nhân vật đủ sức chống đỡ tất cả sóng gió.

Tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá Việt Nam, Quốc Vượng, tâm sự: “Những ngày này, khi chứng kiến lần lượt Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường chuyển ra nước ngoài thi đấu, tôi thấy mừng cho họ và cũng có chút tiếc nuối khi nghĩ về quá khứ.

Ở độ tuổi 19-20 như thế hệ của Công Phượng, việc được thi đấu tại những môi trường bóng đá có trình độ cao hơn chắc chắn sẽ giúp họ tiến bộ về nhiều mặt và đóng góp tích cực cho bóng đá Việt Nam sau này.

Những gì các em được hưởng bây giờ cũng là những gì ngày xưa thế hệ chúng tôi còn thiếu.

So sánh thì khó nhưng tôi nghĩ, nếu xét về tài năng, lứa Văn Quyến, Quốc Vượng trước đây không hề kém cạnh, thậm chí còn nhỉnh hơn lứa Công Phượng về độ lì lợm và tinh quái trên sân cỏ.

Giả sử chúng tôi được đào tạo bài bản và được tạo điều kiện thuận lợi tối đa như họ, tôi tin lứa cầu thủ sinh năm 1983-1984 của SLNA dạo đó sẽ còn tiến rất xa”.

Tiền vệ Lê Quốc Vượng (áo trắng, bìa phải) trên hình ảnh quảng bá của HAGL thời kỳ hoàng kim 2003-2004.
Tiền vệ Lê Quốc Vượng (áo trắng, bìa phải) trên hình ảnh quảng bá của HAGL thời kỳ hoàng kim 2003-2004.

Từng thi đấu cho HAGL giai đoạn hoàng kim 2003-2004, Quốc Vượng đánh giá về triển vọng của đội bóng phố núi tại V-League 2016:

“Chắc chắn là họ sẽ bị suy yếu đi đáng kể khi mất 3 gương mặt được đánh giá cao nhất là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Trong khi đó, những sự bổ sung ngoại binh của HAGL quả rất đáng nghi ngại khi 2 cầu thủ này khá khiêm tốn về danh tiếng cũng như trình độ.

Mặt khác, theo dõi HAGL thi đấu ở mùa giải trước, tôi thấy lứa cầu thủ nội vẫn còn khá non. Tôi cho rằng, các em sẽ cần khoảng 2 năm nữa mới thật sự cứng cáp”.

Tuy vậy, Quốc Vượng khẳng định chắc nịch về triển vọng trụ hạng của đội bóng phố núi:

“Tôi từng thi đấu cho HAGL trước đây, không dám nói là hiểu hết về bầu Đức nhưng cũng ít nhiều biết được cái uy của ông đối với các cầu thủ của CLB nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Chỉ cần bầu Đức hô một tiếng, chắc chắn các cầu thủ sẽ đồng lòng, quyết tâm thi đấu bằng hết khả năng, thậm chí 200% năng lực của họ.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nói thẳng thắn rằng, một nhân vật như vậy có sức ảnh hưởng như thế nào đối với bóng đá Việt Nam thì chúng ta đều hiểu".

Sau mùa giải đầu tiên va đập với V-League, các cầu thủ trẻ của HAGL đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho năm tiếp theo. Ảnh: vtv.vn
Sau mùa giải đầu tiên "va đập" với V-League, các cầu thủ trẻ của HAGL đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho năm tiếp theo. Ảnh: vtv.vn

Cựu tiền vệ ĐTVN tiếp tục chia sẻ: "Ngoài ra, một thuận lợi khác của HAGL là nền tảng về con người và lối chơi đã được định hình khá rõ nét.

Sau mùa đầu tiên “va đập” V-League, các cầu thủ trẻ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu để thi đấu tốt ở năm tiếp theo.

Thế nên, mất một chứ thiếu 10 Công Phượng, HAGL cũng sẽ trụ hạng. Cạnh tranh ngôi vô địch thì khó, còn vị trí thứ 7-8 trên bảng xếp hạng là điều nằm trong khả năng của họ”.

Một khía cạnh khác mà Quốc Vượng hết sức đồng cảm với bầu Đức là sự "cô đơn" của ông đặt trong môi trường bóng đá Việt Nam hiện tại.

Anh tâm sự: "Bầu Đức theo đuổi một triết lý bóng đá khác biệt và vượt lên cao hẳn so với mặt bằng bóng đá Việt Nam.

Tôi nghĩ, đó là định hướng hết sức đúng đắn để giúp nền bóng đá của chúng ta tiến bộ. Nhưng một mình bầu Đức thì không thể làm được điều này, ông cần sự chung tay của nhiều ông bầu khác, nhiều trung tâm khác".

Công Phượng sút phạt kiểu "đi bộ"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại