Làm đẹp giữ chồng kiểu… "tiền mất tật mang"

lenhi |

Nhiều phụ nữ nông thôn cứ nghĩ "bơm", "nâng", "hút" cho đẹp hơn là để giữ chồng. Thế nhưng, do thiếu hiểu biết, nhiều người đã tự chuốc họa vào thân khi làm đẹp bằng những kiểu... dễ chết.

Chết vì muốn ngực to, mông bự

Thời gian qua liên tục xuất hiện thông tin nhiều phụ nữ chết lãng xẹt khi bơm silicone ở các cơ sở “chui”, bị biến chứng dẫn đến chết. Nạn nhân mới nhất vừa tử vong do silicone tên là Hoàng Thùy L – sinh năm 1977, trú tại quận 8, TPHCM vừa tử vong ngày 27.3 tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Trước đó, chị L đã 2 lần đến cơ sở tư nhân bơm silicone vào ngực. Tuy nhiên, đến lần thứ ba bơm silicone , chị L có biểu hiện chóng mặt, ngực căng, đau nhức và sau đó sốt cao. Gia đình đã đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và kết quả xét nghiệm cho thấy, chị L đã bị nhiễm trùng huyết nghiêm trọng. Sau hơn 2 ngày điều trị, chị L đã tử vong.

Trước đó, Bệnh viên Cấp cứu Trưng Vương, TPHCM đã tiếp nhận một trường hợp khác cũng bị tử vong do tự ý bơm silicone. Nạn nhân tên là T.Q.T – 21 tuổi, trú tại Tiền Giang đã được đưa đến cấp cứu ở BV Trưng Vương, TPHCM với triệu chứng suy hô hấp nặng. Theo bệnh sử, T và bạn đã tự ý mua silicone lỏng về bơm vào mông để có vòng 3 đạt chuẩn. T nhờ bạn chích với dung lượng mỗi mông 250cc (hai mông 500cc) bằng một loại bơm kim tiêm lớn. Sau tiêm, nạn nhân kêu đau nhức và khó thở nhiều, hai bên mông ngày càng bị sưng vù, tấy đỏ. Thấy nguy kịch, người bạn đã nhanh chóng đưa T vào BV để cấp cứu. Tuy nhiên, do silicone được chích với liều lượng quá lớn nên đã ngấm vào các mô mỡ và mạch máu, gây ra các cục tắc phổi, suy hô hấp nặng. Sau đó bệnh nhân ngưng tim và tử vong.

Trước đó, tại BV Bình Dân, TPHCM đã tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nam đã tự bơm silicone vào dương vật, với suy nghĩ sẽ làm tăng kích cỡ. Tuy nhiên, sau khi bơm, hóa chất trên đã gây dị dạng và nhiễm trùng dương vật nghiêm trọng. Các bác sĩ phải sơ cứu trước khi phẫu thuật tạo hình dương vật. Còn tại BV Chợ Rẫy, ngày 23.4, khoa Tạo hình thẩm mỹ đã cấp cứu một bệnh nhân nữ, 28 tuổi, bị biến chứng do bơm silicone lỏng vào hai gò má, cằm bị nhiễm trùng. Vết thương mưng mủ, ápxe và gây sốt nặng, may được cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân thoát chết.

Thế nhưng, nhiều phụ nữ vẫn xem chuyện “hy sinh vì làm đẹp” là chuyện nhẹ tựa lông hồng. Bà Trần Thị Hà – một lái lúa ở thành phố Tân An (Long An) cho biết: “Hồi đó nghèo khổ, người cứ không như cây củi, biểu sao chồng không chê. Bây giờ làm ăn có đồng ra đồng vô, mình mà không tranh thủ làm đẹp thì chồng có bồ nhí lại càng khổ”. Nói là làm, tháng nào bà Hà cũng đón xe đò đi thành phố Hồ Chính Minh, lúc thì săm chân mày, khi thì bơm môi, lúc lại hút mỡ. Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy ông chồng bà chê “sao lúc này nhìn bà giống… mụ bạch tuộc trong phim Nàng Tiên Cá…” làm bà càng thêm ấm ức.

Đến chết vì… tắm trắng

Sau sự kiện nạn nhân Nguyễn Ngọc B ở Đồng Tháp chết vì kem tẩy trắng cấp tốc, chúng tôi thử khảo sát và thấy chuyện phụ nữ đua nhau mua kem tự tẩy trắng, lột trắng vẫn không hề hạ nhiệt. Khi thấy báo chí lên tiếng ầm ầm, nhiều ông chồng đắc ý mua ngay về cho vợ đọc nhưng rồi lắc đầu chào thua khi vợ bĩu môi: “Ai biểu lột hổng đúng cách! Phải biết da mình là loại da gì, gia giảm liều công thức “chế biến” cho phù hợp thì đâu có sao…”. Theo tiết lộ của nhiều quý bà, chuyện da đẹp hay xấu, đẹp tự nhiên hay cải tạo đều ăn thua ở công thức. Điều quan trọng là công thức phải mang tính “bí quyết”, mỗi tiệm mỗi khác không thể tiết lộ ra ngoài.

Thế nhưng, “công thức” thế nào cho chuẩn có đến một ngàn lẻ một kiểu. Theo chị Trần Thị Hồng, nhà ở thị xã Tân An (Long An) công thức chuẩn để cho ra lò một hộp kem tẩy trắng gồm hai hộp “con én”, hai hộp “tóc xù”, một hộp Emon và một hộp Thanh Thảo. Càng tuyệt chiêu hơn khi thêm mấy viên Vitamin E là ra thành phẩm. Chị Hồng cho biết, “con én” và “tóc xù” là hàng trôi nổi của Thái Lan, tên gọi căn cứ vào hình in trên vỏ hộp.

Đây là hai loại sản phẩm làm trắng da siêu tốc nên muốn trắng nhanh hay chậm thì tự gia giảm liều lượng. Chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên trang điểm của một tiệm làm đẹp ở thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) thì cho biết, muốn “công thức” đạt hiệu quả cao thì pha chế phải công phu hơn, nhưng giá cả cũng “siêu bèo”: Bốn hộp Thanh Hiền, một hộp “con én”, một hộp HL, nửa hộp kem Vitamin E cộng lại chưa đến 60.000 đồng! Sau khi mua tất cả những thứ này về, bắt đầu lấy cái muỗng ăn cơm để nạo ra một cái chén nhỏ, sao đó lấy mấy ngón tay quậy cho đều là ra sản phẩm.

Đây là công thức đầy đủ nhất nhưng cũng chỉ tốn có 35.000 đồng cho cả tháng sử dụng. Viên PH8 thì tùy mỗi người, thích thì pha thêm. Việc pha chế bằng tay có thể làm kem mất độ mịn, do vậy nhiều cửa hàng tạp hóa còn mua cả máy trộn và trộn sẵn cho khách. Loại này có giá từ 50 đến 60 ngàn đồng/ hộp.

“Loại kem tẩy trắng tự chế theo công thức trên ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, hơn nhau là ở liều lượng pha trộn, phải người có kinh nghiệm, mát tay thì sản phẩm mới chất lượng và ăn đứt những chỗ khác”, chị Hồng chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Thị Tâm, kem dưỡng trắng phải mất rất nhiều thời gian mà hiệu quả lại không cao bằng kem lột trắng. Hiện nay thị trường rất ưa chuộng loại “kem lột ba giờ” (tức ba tiếng sau là kem phát huy hiệu quả) vì giá siêu bèo mà lại làm trắng cấp tốc. Hiện tại, loại 50.000 đồng/ hộp được ưa chuộng nhất. Loại 30.000 đồng / hộp cũng vừa mới xuất hiện trên thị trường và cũng được rỉ tai nhau sử dụng. Chị Tâm cho biết, các tiệm làm đẹp còn pha thêm thuốc uốn tóc với hỗn hợp lột trắng để lột cho khách. Hiện tại, khách hàng thượng lưu muốn lột trắng phải vào thẩm mỹ viện với giá khá cao, từ hai đến năm triệu đồng.

Khách hàng trung lưu cũng phải tốn vài trăm ngàn cho một lần lột trắng. Còn giới bình dân thì chỉ cần vài chục ngàn là có thể làm đẹp nên ai cũng đua nhau tự làm. Nhiều phụ nữ ở nông thôn còn tiết kiệm đến mức lột trắng không thèm mua cái áo mưa hai ngàn đồng để quấn mà “chơi” luôn tấm ni lông bên trong bao phân U rê.

Ngặt nỗi, phụ nữ nông thôn thường xuyên phải ra đồng nên khi lột trắng rồi thì không có điều kiện để ở suốt trong nhà. Nhiều bà nhiều cô thời gian đầu vui mừng ra mặt vì bỏ được” quá khứ đen đúa” sau lưng, mấy tháng sau ra đồng bị ăn nắng đen thui lại lật đật mua thuốc lột tăng liều. Lột đến mức gương mặt nám đen (vì ăn nắng), nám đỏ (vì lột ra lớp da non), đau rát khóc lóc còn bị chồng chửi.

Ông Mười T. (nhà ở một huyện vùng Đồng Tháp Mười) kể lại thời gian gần đây ông không thèm ngủ nhà. Hỏi căn nguyên ông than rằng bà vợ U50 hồi đó tới giờ hông biết làm đẹp, không biết nghe ai xúi mà mua mấy cái hộp “bột mì” tối tối trát lên mặt một lớp trắng toát. Ông thấy bực, nói bà không nghe nên bỏ luôn ra chòi ngủ với… vịt. Cãi nhau, bà bù lu bù loa khóc nói đàn bà người nào cũng muốn làm đẹp vì chồng. Nhưng đẹp đâu không thấy bây giờ mặt bà nám đen nên lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít.

Chưa bao giờ phụ nữ ở tỉnh lại mê lột trắng như bây giờ. Để ý chút xíu là nghe mấy bà rỉ tai nhau “công thức lột mới nhất, tiên tiến nhất”. Mấy quầy bán mỹ phẩm bán các sản phẩm này đã đành, bây giờ mấy tiệm tạp hóa ở nông thôn hầu như tiệm nào cũng có kem tẩy, kem lột. Chị Châu Thị Mười, nhà ở thị xã Bến Tre cho biết, trong công ty mấy chị em công nhân hầu như ai cũng lột trắng.

Ban đầu có người cũng ngần ngại, sau thấy lột xong cũng trắng nên ai cũng nhắm mắt lột đại, sau này hậu quả thế nào thì hẵng hay. Chị Nguyễn Thị Loan, nhà ở Chợ Gạo (Tiền Giang) kể lại, cách đây mấy tháng chị cũng mua kem về nhà tự lột hai cánh tay. Quấn xong lớp ni lông thì nóng rát không chịu nổi. Cắn răng chịu đựng đủ ba tiếng đồng hồ, khi gỡ lớp ni lông thì nhiều chỗ da mỏng tróc ra rớm máu. Một lát sau thì chị tức ngực, khó thở, buồn nôn. Hai cánh tay đau nhức như bị phỏng phải đi bệnh viện cấp cứu. May mà chỉ thoa thuốc lột ở hai cánh tay, chứ nếu quấn thêm ở chân và cổ thì có lẽ hiệu quả còn nặng nề hơn nhiều.

Bà Trần Thị D, hơn 50 tuổi ngụ huyện Cần Đước tỉnh Long An gần đây tuần nào cũng phải đi bác sĩ da liễu vì toàn thân bỗng dưng lở loét, nhiều chỗ mưng mủ. Bác sĩ hỏi, chị khai là thấy mấy đứa con gái xứ chị lâu nay nước phèn mặn, lại chuyên nghề nuôi tôm nên cô nào cũng đen nhẻm, không ngờ chỉ trong vòng vài tháng đứa nào cũng lột xác, da dẻ trắng trẻo đẹp gái hẳn ra.

Chị hỏi thăm, mấy đứa nhỏ bèn chỉ cho loại “thần dược” tắm trắng. Về nhà, nghe bà hàng xóm bày vẽ, chị lại tự trộn thêm một số “thần dược” khác như halog, asada, gentrisone… thành một hỗn hợp thuộc “tả pí lù” rồi cất vào… tủ lạnh xài dần. Để ông chồng bất ngờ, chị nói về quê thăm mẹ rồi “ở ẩn” suốt 3 tuần để “làm đẹp” và kết quả hết sức bất ngờ khi da chị bỗng láng mịn như … gái tơ.

Hớn hở về nhà gặp chồng, tối hôm đó chị đau đến phát khóc khi chồng vừa chạm hơi mạnh vào da thì cảm giác đau rát lan khắp mặt. Mấy ngày sau đó, làn da chị chuyển từ trắng hồng sang trắng tái như xác chết, rồi ửng đỏ lốm đốm, sau đó nổi mụn nước và chuyển sang giai đoạn chảy nước vàng, ngứa ngáy khó chịu.

Bất chấp hậu quả, nhiều chị em phụ nữ nông thôn cho rằng dùng nhiều loại kem thoa lên mặt giá cả còn thua một gói xôi năm ngàn đồng nên ai ai cũng đua nhau làm đẹp cho chồng vui. Đẹp đâu thì chưa thấy, chỉ thấy tai họa và mấy ông chồng cự nự um xùm rồi rủ đi nhậu “cho mấy bà biết mặt”.

Theo Đang yêu

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại