Chồng hờ hững khi vợ mắc nợ do làm ăn thua lỗ

camnhung |

Giờ vợ chồng em không ai nói chuyện với ai, anh ấy đi suốt ngày, tối đến chỉ ba mẹ con tự chăm sóc nhau.

Ảnh minh họa: Internet

PNO - Vợ chồng em cưới nhau đã 9 năm, có hai con trai, cháu lớn 8 tuổi, cháu bé 14 tháng tuổi. Mọi chuyện bắt đầu khi em sinh cháu thứ hai.

Chồng em biết chuyện em mang nợ do không biết cách chi tiêu; bên cạnh đó, do làm ăn lỗ lã, em phải vay tiền để trả. Số tiền nợ không lớn, gia đình em giúp trang trải, hai vợ chồng đã hòa thuận một năm nay.

Thế nhưng gần đây, nhiều lần em thấy anh ấy bí mật nhắn tin lúc nửa đêm; thường xuyên về muộn. Khi em nhắc đến khoản tiền vay để mua đất thì thái độ anh ấy thay đổi, quay lại “truy cứu” em về khoản nợ cũ, quy chụp em mang tiền đi trai gái; bịa đặt nhiều điều xấu xa cho em với những câu lăng nhục nặng nề. Em cố gắng chịu đựng vì thương các con, phần cũng nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ lỗi lầm của mình.

Nhưng sức người có hạn, mọi chuyện ngày càng căng thẳng hơn. Giờ vợ chồng em không ai nói chuyện với ai, anh ấy đi suốt ngày, tối đến chỉ ba mẹ con tự chăm sóc nhau. Chồng em không hề quan tâm đến vợ con, hàng tháng anh vẫn đưa tiền nhưng hay để ý chi li việc chi tiêu của em. Bản thân em đã rút ra được bài học nên chi tiêu cũng khoa học, có tính toán hơn, ghi chép hàng ngày để cân đối. Nhưng thái độ vô cảm của chồng khiến em nhiều đêm khóc thầm, đau đớn, thương các con thiếu thốn tình cảm của cha.

Em không biết nên làm thế nào. Nếu ly hôn các con sẽ đau khổ, thiệt thòi; em vẫn còn yêu chồng, không muốn chia tay; nhưng cứ kéo dài cuộc sống thế này không biết kết cục sẽ ra sao!

Theo Phụ nữ online

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại