Yêu mặn nồng 2 năm không toan tính, người phụ nữ đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người yêu khi trúng vé số độc đắc gần 9 tỷ đồng

L.T |

Vì quá tin tưởng nên người phụ nữ đồng ý để bạn trai thay mình đi lĩnh số tiền thưởng khổng lồ ấy mà không một chút nghi ngờ.

9h30 ngày 1/6 vừa qua, người phụ nữ tên Natthanan Sirisuk Thananon (45 tuổi) cùng luật sư Ronnarong Kaewphet có mặt ở Trung tâm Tư pháp tỉnh Nonthaburi để giải trình và đòi công bằng về vụ việc éo le giữa cô và bạn trai tên Warayu (51 tuổi).

Theo thông tin trên tờ Thairath, sau thời gian gặp gỡ và yêu nhau, Natthanan và Warayu quyết định dọn về sống chung với nhau như vợ chồng dù chưa làm đám cưới hay đăng ký kết hôn. 

Họ đã duy trì mối quan hệ như vậy được 2 năm và chưa có dấu hiệu sứt mẻ. 

Natthanan làm nghề buôn bán thiết bị điện tử còn Warayu là tài xế lái taxi. Thu nhập của họ không cao nhưng tạm đủ sống.

Cuộc sống có lẽ sẽ trôi qua êm đềm như vậy nếu như Natthanan không mua được tấm vé số có thể giúp cô đổi đời.

Yêu mặn nồng 2 năm không toan tính, người phụ nữ đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người yêu khi trúng vé số độc đắc gần 9 tỷ đồng - Ảnh 1.

Natthanan phải nhờ đến sự giúp đỡ của luật sư sau khi biết mình bị lừa.

Hồi tháng 2, người phụ nữ này mua một tấm vé xổ số thử vận may nhưng không ngờ cô lại thắng giải độc đắc trị giá 12 triệu baht (tương đương gần 9 tỷ đồng). 

Natthanan không toan tính giấu cho riêng mình mà lập tức thông báo với bạn trai và định bụng sử dụng số tiền đó để sống sung túc với anh. Warayu cũng tỏ ra vui mừng và còn nói sẽ đi nhận giải thay cô.

Vì quá tin tưởng nên Natthanan đồng ý để Warayu thay mình đi lĩnh tiền thưởng mà không một chút nghi ngờ. 

Sau khi nhận được 12 triệu baht, tên Warayu gửi cho Natthanan 400.000 baht (gần 300 triệu đồng) để trả nợ rồi hắn nói phải đi xa khỏi nhà vài ngày. Lúc này Natthanan vẫn không mảy may bận tâm. 

Chỉ đến khi không thể liên lạc với bạn trai, Natthanan mới bàng hoàng "tỉnh mộng", người bạn trai mà cô tin tưởng bấy lâu đã biến mất cùng số tiền khổng lồ.

Yêu mặn nồng 2 năm không toan tính, người phụ nữ đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người yêu khi trúng vé số độc đắc gần 9 tỷ đồng - Ảnh 2.

“Tôi không thể tin anh ấy lại làm vậy. Khi biết tin trúng thưởng, chúng tôi đã vạch ra những kế hoạch cho cả hai. Anh ấy còn nói muốn sống bên tôi mãi mãi”, cô kể lại.

“Nếu cô Natthanan muốn tố cáo thì anh ta sẽ đối mặt với tội chiếm đoạt tài sản vì tấm vé số thuộc sở hữu của người phụ nữ. 

Dù họ đã sống nhau 2 năm nhưng không có giấy xác nhận hợp pháp thì số tiền vẫn thuộc về cô ấy”, luật sư Ronnarong Kaewphet nói.

Trong 15 ngày, Trung tâm Tư pháp tỉnh Nonthaburi sẽ gọi cả 2 bên đến giải quyết theo hướng hòa giải.

Theo pháp luật Thái Lan hiện hành, những người chung sống như vợ chồng và có xác nhận sống cùng một nhà, nếu một trong hai trúng giải xổ số, tiền thưởng sẽ được chia đều cho cả hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại