Xót xa cậu bé tự kỷ bị mẹ bỏ rơi tại cửa hàng KFC với tờ giấy tuyệt mệnh bi kịch

Minh Kiên |

Một bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc đã sẵn sàng bỏ rơi đứa con 6 tuổi bị tự kỷ của mình tại một cửa hàng KFC và rời đi trong im lặng như không có chuyện gì xảy ra.

Đó là ngày 13/5 vừa qua, một bé trai 6 tuổi, được nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh KFC tại ga xe lửa Hàng Châu, Trung Quốc phát hiện đang lang thang đi lại một mình trong nhà hàng khi vẫn đang thưởng thức suất ăn ngon lành. 

Họ nghi ngờ cậu bé có dấu hiệu bị bỏ rơi nên ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Xót xa cậu bé tự kỷ bị mẹ bỏ rơi tại cửa hàng KFC với tờ giấy tuyệt mệnh bi kịch - Ảnh 1.

Sau khi có mặt tại hiện trường, một sĩ quan cảnh sát tên Yao Jianguo đã cố bắt chuyện với cậu bé nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. 

Anh kể: "Tôi đã cố nói chuyện hỏi thăm cậu bé nhưng nó không nói lời nào. Cu cậu chỉ ăn và chạy nhảy xung quanh".

Cảnh sát còn phát hiện một mẩu giấy giấu trong túi quần của cậu bé với nội dung vô cùng xót xa: "Tờ giấy viết cậu bé bị tự kỷ và bố mẹ không thể chịu nổi những khoản phí nuôi dưỡng chăm sóc và chữa trị cho cậu nữa. 

Mẹ cậu bé mong sẽ có một người nào đó nhân hậu tốt bụng sẽ chăm sóc con mình hoặc đưa nó vào trại trẻ mồ côi".

Xót xa cậu bé tự kỷ bị mẹ bỏ rơi tại cửa hàng KFC với tờ giấy tuyệt mệnh bi kịch - Ảnh 2.

Chẳng còn cách nào khác vì chưa thể tìm ra tung tích của người mẹ nên cảnh sát đã đưa cậu bé về đồn trước khi gửi bé đến Trung tâm phúc lợi trẻ em Hàng Châu. 

Được biết, lần cuối cùng người ta bắt gặp mẹ bé trai này là qua video do camera an ninh ghi lại, lúc bỏ bé lại cửa hàng KFC, cô Ye - mẹ cậu bé đội mũ lưỡi trai để tránh bị nhìn thấy mặt.

Xót xa cậu bé tự kỷ bị mẹ bỏ rơi tại cửa hàng KFC với tờ giấy tuyệt mệnh bi kịch - Ảnh 3.

Qua 2 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, cảnh sát với các biện pháp nghiệp vụ đã tìm ra và bắt giữ cô Ye. 

Tại cơ quan điều tra, bà mẹ đơn thân 28 tuổi kể lại bi kịch cuộc đời mình, khi con lên 3 tuổi, người chồng vốn yêu thương cô đã rời bỏ hai mẹ con.

Sau biến cố lớn của cuộc đời, Ye tiếp tục ở vậy nuôi con. 

Khoản tiền 10 triệu đồng hàng tháng cô kiếm được không đủ để trả tiền thuê bảo mẫu toàn thời gian cho đứa con trai tự kỷ cũng như trang trải cuộc sống 2 người. Cô tuyệt vọng nói mình "không thể sống như thế này mãi được nữa"!

Xót xa cậu bé tự kỷ bị mẹ bỏ rơi tại cửa hàng KFC với tờ giấy tuyệt mệnh bi kịch - Ảnh 4.

Các nhà chức trách đã quyết định giữ đứa trẻ lại và gửi bé đến trung tâm phúc lợi thành phố, nơi mà cậu bé sẽ được chăm sóc tốt hơn bằng tiền ủng hộ quyên góp từ các gia đình khác. 

Về phần mình, hiện cô Ye vẫn đang được tạm giam để chờ điều tra thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại