*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo chia sẻ của anh Tuấn, sau khi bà Thắm lên phụ anh chăm sóc bé V. (6 tuổi, nạn nhân bị dì ruột tưới xăng) thì sáng sớm 25/2, bà đã bất ngờ bỏ về quê. Bà Thắm hiện cũng đang giữ một khoản tiền mà nhiều MTQ đến bệnh viện giúp đỡ cho bé V. chữa bệnh.
Do anh rể không có nhà, Phượng đã đổ xăng lên người cháu V. rồi dùng bật lửa để ép chị gái - mẹ cháu V. trả nợ.
Trong lúc trông chừng một chú chó pitbull của người quen, bé trai 6 tuổi bị con vật hung hãn cắn đứt tai và tróc một mảng da đầu.
Điều đáng nói, lúc thảm kịch xảy ra, trong nhà không có người lớn. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra.
Vợ của tài xế Doãn Quý Phiến cho biết “cuộc sống gia đình bị đảo lộn” sau vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong.
Không chỉ trường Gateway, một số cơ sở giáo dục ở Hà Nội cũng chủ động bỏ danh xưng quốc tế.
Nhiều quốc gia đã áp dụng công nghệ và ban hành quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn tình trạng học sinh bị bỏ quên trên xe buýt.
Nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ hay Hàn Quốc lắp đặt hệ thống kiểm tra học sinh trên xe buýt đưa đón để phát hiện còn em nhỏ nào sót trên xe hay không rồi tài xế mới được rút chìa khóa.
Tối 6.8, thông tin từ Trường quốc tế Gateway cho biết, một học sinh 6 tuổi tại trường vừa tử vong thương tâm.
Thời gian dài bị mẹ kế bạo hành, đứa trẻ rơi vào đời sống thực vật nhưng kể từ đó, bố ruột của em cũng biến mất không dấu vết.
Sáu tháng trước, bé trai 6 tuổi thiếu vắng tình thương của người cha bị mẹ ruột “bắt cóc” khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình bên ngoại. Tại nơi ở mới, bé liên tục bị mẹ cùng bạn tình đồng tính bạo hành đến đa chấn thương. Qua tìm hiểu, PV ghi nhận tình sử bất ngờ của người mẹ trẻ.
Vụ tai nạn như lời nhắc nhở dành cho các bậc phụ huynh có con nhỏ, 1 phút lơ là có thể đánh đổi cả mạng sống của những đứa trẻ và để lại sự ân hận suốt đời.