Xe ôm Việt Nam 'lên đồ' ngàn đô ra phố trên báo quốc tế

Vương Quốc Anh |

Nón đội, áo len, túi xách cùng những item ngàn đô họa tiết bắt mắt được phối với phong cách đặc trưng của dân xe ôm Sài Gòn, tạo nên cảm giác vừa gần gũi mà lại vừa sang chảnh.

Nhiếp ảnh gia Eddie Wrey cùng nhà thiết kế thời trang gốc Việt Jason Rider đã cùng nhau tạo nên một bộ ảnh độc đáo khiến mọi người thích thú, đặc biệt là với dân mạng Việt Nam. 

Trong bộ sưu tập mùa thu, các tác giả đã phối hợp những món đồ hiệu trị giá ngàn đô với phong cách bình dị vốn có của những chàng trai dân lao động tại Sài Gòn.

Xe ôm Việt Nam lên đồ ngàn đô ra phố trên báo quốc tế - Ảnh 1.

Một anh chàng làm công việc tại Chợ Bà Chiểu đang khoác một chiếc áo sơ mi được thiết kế riêng, bên trong là áo len trị giá 390 USD, tấm váy cột ngang lưng phải bỏ ra 985 USD để mua được trong khi chiếc quần cũng có giá lên đến 960 USD, đó là chưa kể đến chiếc nón lưỡi trai "sương sương" cũng 330 USD.

Nhưng những item đắt đỏ này không sải bước cùng người mẫu trên những sàn catwalk như thường thấy, mà chúng phối với đôi dép và chiếc nón bảo hiểm đặc trưng của dân lao động tại Sài Gòn, cùng chiếc xe máy và phong cách, phông nền đậm màu Việt Nam.

Xe ôm Việt Nam lên đồ ngàn đô ra phố trên báo quốc tế - Ảnh 2.

Chỉ có hai thương hiệu góp mặt trong bức ảnh này nhưng giá tiền thì sốc không kém: chiếc áo len có giá 1.250 USD cùng chiếc túi 850 USD được mặc cùng với nón vải, khẩu trang và quần đùi một thoáng quê nhà. Theo chia sẻ của tác giả, những nam người mẫu trong bộ ảnh đều làm lao động tại các khu chợ trong thành phố, ngoài Chợ Bà Chiểu còn có Chợ Lớn, Chợ Bến Thành.

Xe ôm Việt Nam lên đồ ngàn đô ra phố trên báo quốc tế - Ảnh 3.

Một anh shipper đang dừng nghỉ trên đường, diện full set từ găng tay, áo leo, áo khoác và quần dài có tổng giá trị lên đến 6.340 USD; riêng chiếc quần tưởng không đắt nhưng đắt không tưởng đã mang con số 1.950 USD trên tag.

Xe ôm Việt Nam lên đồ ngàn đô ra phố trên báo quốc tế - Ảnh 4.

Các tín đồ thời trang nhìn vào sẽ nhận ra ngay chiếc áo thun 1.200 USD nổi tiếng cùng áo mặc trong may dính với găng tay được thiết kế riêng. Vận set đồ chống nắng cực chất như thế này chỉ có thể là dân xe ôm Sài Gòn.

Xe ôm Việt Nam lên đồ ngàn đô ra phố trên báo quốc tế - Ảnh 5.

Hoang Nho, 19 tuổi, một chàng trai vận chuyển hoa tại chợ Sài Gòn đang thả dáng trong chiếc áo len 1.950 USD cùng đôi găng tay may riêng và chiếc khẩu trang được mua ở đầu chợ.

Xe ôm Việt Nam lên đồ ngàn đô ra phố trên báo quốc tế - Ảnh 6.

Bên dưới chiếc nón bảo hiểm dùng để lao động hằng ngày là chiếc áo len rách vai được bán với giá 513 USD cùng chiếc áo 370 USD bên trong. Nhà thiết kế Jason Rider tự thấy có chút ngớ ngẩn khi kết hợp những món đồ may mặc như thế này lại với nhau, nhưng anh cho biết anh thích nhìn một Sài Gòn mới lạ như vậy vì nó tươi mới và đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại