Xúc động bài thơ vợ Dương Chí Dũng làm tặng chồng

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Bà Phạm Thị Mai Phương (vợ ông Dương Chí Dũng) đã làm một bài thơ tặng chồng gây xúc động.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm đã không diễn ra như dự định ban đầu là từ ngày 22 – 24/4. Đến ngày tuyên án, tòa lại đột ngột cho thẩm vấn lại từ đầu. Hôm nay (28/4), phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trong thời gian trước và trong quá trình diễn ra phiên phúc thẩm này, báo giới trong nước đã dành nhiều trang viết về người vợ của Dương Chí Dũng – bà Phạm Thị Mai Phương. Dù biết chồng có bồ nhí, thậm chí còn dùng tiền mua nhà cho bồ nhưng bà Phương vẫn không lời trách cứ. Bà cố gắng khắc phục một phần hậu quả vụ việc trước phiên phúc thẩm.

Trong thời gian diễn ra phiên tòa phúc thẩm, đã có rất nhiều chi tiết, hình ảnh về tình vợ chồng Dương Chí Dũng xuất hiện trên mặt báo. Khi chủ tọa cho nêu ý kiến tại phiên tòa, bà Phương nói: “Chồng tôi đã như thế. Chúng tôi đã vay mượn, bán hết tất cả mọi thứ có thể để nộp tiền khắc phục hậu quả mong cứu được chồng. Tôi đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho chồng tôi”.

Vợ chồng Dương Chí Dũng.

Bà Phương cũng đã làm một bài thơ tặng chồng gây xúc động. Bài thơ vừa được luật sư Trần Đình Triển (một trong những luật sư bào chữa cho ông Dũng) chia sẻ trên trang cá nhân. Bài thơ có nội dung:

Khi xuân sang mọi người mừng xuân mới

Anh đến chơi nhà, em gội tóc ngoài sân

Muốn làm quen mà khó quá phải không?

Em bẽn lẽn nhìn anh cười e thẹn

Rồi cứ thế em về anh lại đến

Mình thân nhau rồi gần gũi nhau hơn

Và em cũng biết anh là biển cả

Nên em muốn mình là bờ cát trắng

Để được sóng anh mãi vỗ về em

Và được cùng anh lái con tàu trên biển

Để cho anh vững lái vượt trùng dương

Nhưng rồi trời đất đảo điên

Có cơn giông tố nổi lên bất thường

Kéo sóng anh hướng ra đại dương

Mênh mông biển cả biết đường đâu anh vỗ bờ

Để lại sau lưng anh bờ cát trắng

Nằm phơi mình những tháng cùng năm

Chỉ còn biết đợi lúc hoàng hôn xuống

Khi biển về chiều để cát trắng được chờ mong…

Bà Phương gửi tới chồng một nụ hôn gió trước khi tạm biệt.

Cũng theo chia sẻ của luật sư Triển, chiều 24/4, khi đứng phía sau chồng, bà Phương đã nói: “Quay lại cho ôm tí nào”. Khi ông Dũng quay lại, bà Phương ôm chặt chồng. Ông Dũng đưa hai tay lên cùng với chiếc còng số 8, xòe 2 bàn tay ra ôm chặt lấy má vợ và nói: “Anh rất yêu em. Anh có lỗi với tổ tiên, với bố mẹ, anh chị em, bạn bè, mẹ con em và các cháu”.

“Khi anh Dũng chuẩn bị bước lên xe thùng, thì bỗng dưng anh quay ngoắt lại khi nghe tiếng gọi của chị Phương: “Quay mặt lại cái xem nào” và đón nhận nụ hôn gió từ vợ trước khi 2 cánh cửa xe đóng sập lại. Nghe câu nói của chị Phương với chồng, ai chứng kiến cảnh đó cũng đều thấy xúc động. Chỉ một câu nói thôi nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc, vừa yêu thương, vừa giận hờn…”, vị luật sư này viết trên facebook cá nhân.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội vu khống theo điều 122 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến bài báo “Dương Chí Dũng và những triệu đôla” của phóng viên Nguyễn Hùng, đăng trên BBC tiếng Việt ngày 24/4. 

Bài báo kể trên có đoạn: “Theo ông Dũng, người đưa tiền của bà Lan cho ông tên là Tiệp. Các nguồn tin nói đây là ám chỉ thiếu tướng Trần Quang Tiệp, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang”. Ngay sau đó, Trung tướng Hoàng Kông Tư, thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khẳng định, thông tin này là hoàn toàn bịa đặt.

>> Xem thêm clip: Vợ Dương Chí Dũng hôn gió tiễn chồng về trại giam

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại